Sức chịu đựng của người vợ cũng có giới hạn!

Sức chịu đựng của người vợ cũng có giới hạn!

Rất nhiều bà vợ mong chồng mình hãy vào đọc những lời chia sẻ trong bài “Hối hận vì đã xem thường tình cảm của vợ” để mong chồng sẽ hiểu những tâm tư, nỗi lòng mà họ không dám bày tỏ.

Bài tâm sự của ông chồng này đã nhận được rất nhiều chia sẻ của độc giả gần xa. Người thì động viên, an ủi, nhưng phần lớn họ đều trách móc ông chồng này đã quá vô tâm, hời hợt để tự tay tuột mất hạnh phúc gia đình. Đúng vậy, hạnh phúc nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất… mong manh, và nó không dành cho những người không biết quý trọng tình cảm của đối phương.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn

Cuộc sống không chỉ cứ mãi chỉ biết đón nhận mà phải cho đi. Vì khi cho đi rồi, ta mới nhận được những điều tương xứng.

Độc giả Honghavy khi đọc tâm sự này đã chia sẻ: “Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu, khi phụ nữ bị yếu thế về tài chính, chồng cứ nghĩ mình làm ra tiền thì vợ phải một lòng với mình mà không được ý kiến, không được tự do. Thật đáng trách những ông chồng tự kiêu để đến khi không cứu vãn nổi mới ân hận. Khi có tất cả trong tay không biết trân trọng khi mất đi rồi thì kêu cứu ai?”

Phải chăng, qua bài tâm sự này chúng ta thấy được sức chịu đựng của người phụ nữ quá tốt. Nhưng khi vượt quá giới hạn cho phép, họ sẽ bắt buộc phải đứng lên, đấu tranh và thay đổi tư duy. Phụ nữ vốn sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Đến khi lấy chồng, sinh con, chung sống trong gia đình chồng cũng chịu không ít những khó khăn, và có nhiều nỗi khổ riêng.

Đừng để người phụ nữ sống trong nỗi cô đơn

Bạn Mai Lan cũng bày tỏ ý kiến của mình: “Nhiều ông chồng nên vào đây đọc này, đừng để đến lúc muộn rồi thì mới hối hận. Mình cũng là phụ nữ, lấy chồng gần 10 năm rồi, mình và chồng vẫn yêu nhau lắm, nhưng nhiều khi chồng vô tâm, hời hợt, ích kỷ, mình thấy mình cứ phải cố gắng, vun vén, rồi vì các con, nhiều lúc ko khỏi chạnh lòng vì cảm thấy không đc quan tâm, trân trọng, yêu thương như trước. Cũng may là chưa gặp ai, chứ đôi khi yếu lòng, lỡ may có người quan tâm lại thấy cảm động, lại thấy rung rinh thì cũng sợ…”

Thế mới biết khi phụ nữ cam chịu, nhẫn nhục quá rồi mà cảm xúc chỉ có giới hạn, đến lúc không thể chịu nổi, họ ngả vào bờ vai người khác thì lại nói họ là ngoại tình, phản bội nhưng thử nghĩ xem ai là người đưa họ vào con đường đó – phải chăng chính những ông chồng vô tâm tới vô cảm kia là người gián tiếp khiến họ như vậy.

Vốn dĩ mọi thứ có trong tay không phải là dễ dàng mà có được. Xây đắp thì khó chứ đập đi thì quá đơn giản. Thế nên, hãy gìn giữ, hạnh phúc là phải là một người “xây” một người “đắp” chứ không phải một người “vá” một người “khâu”.

Ai đó đã nói rằng, đừng để phụ nữ sống quen với nỗi cô đơn, bởi khi họ đã quá quen với sự cô đơn, họ sẽ không cần ai bên cạnh nữa.

Hãy biết trân trọng người mình yêu và người yêu mình

Sức chịu đựng của người vợ cũng có giới hạn!
Hạnh phúc là thứ mong mang, nên bạn hãy biết trân trọn nó

Đàn bà vốn yếu đuối, mong manh, tuy sống tình cảm, nhưng khi đã quyết định, hay khi họ đã có tình cảm với người khác thì thật khó để họ có thể quay trở lại. Vì thế, các ông chồng đừng để việc đã xảy ra rồi mới hối hận thì đã quá muộn.

Không đơn giản để hai người xa lạ đến với nhau. Họ yêu nhau và muốn chung sống trọn kiếp bên nhau. Vậy, mỗi ngày, mỗi chúng ta hãy quan tâm nhau một chút, hãy cùng nghĩ đến những đóng góp, những điểm tốt, thế mạnh của đối phương để yêu nhau thêm.

Xét cho cùng, cả đàn ông, lẫn đàn bà, đã là vợ chồng, hãy biết trân trọng nhau và trân trọng những gì mình đang có dể không bao giờ phải hối hận.

Đừng để như bạn Hạnh Nguyên góp ý với người đàn ông trong bài :”Người ta thường nói có tiền có tất cả nhưng không mua được tình cảm vì vợ anh đã hy sinh cho gia đình. Nhưng anh không biết giữ đâu phải anh có tiền là có hạnh phúc. Người vợ anh chỉ cần tình cảm của anh đối với vợ, anh không biết giữ gìn, khi mất rồi, anh mới biết quý trọng thì đã muộn rồi.”

Nguồn: Theo Vietnamnet

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.