Tâm sự của một người đàn ông thông minh

Các quý ông nên nhớ rằng mẹ là người không thể thay thế còn vợ là người mình lựa chọn, mối quan hệ giữa vợ và mẹ có tốt hay không người đàn ông đều có trách nhiệm. Dưới đây là tâm sự của một người đàn ông thông minh đã giúp mối quan hệ giữa vợ và mẹ luôn luôn tốt đẹp

“Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 5 năm, tôi và vợ tôi quen nhau hai năm mới cưới, vợ tôi là con một nên tính cách có phần tiểu thư, nội tâm, không nhiều bạn bè và đặc biệt không biết nấu ăn cũng như làm việc nhà nhưng cô ấy lại thích tiêu tiền hoang phí. Tóm lại vợ tôi là mẫu người phụ nữ không dành được thiện cảm của người già nhưng tôi yêu cô ấy vì cô ấy rất đáng yêu và nhân hậu.


Người đàn ông có vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa vợ và mẹ

Trước khi kết hôn tôi cũng đã từng nghĩ tới mối quan hệ giữa mẹ và vợ rất nhiều, các bạn thử nghĩ xem hai người phụ nữ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, cũng không cùng thời đại, phương thức sinh hoạt cũng khác nhau … chỉ vì tôi mà lại có thể ở cạnh nhau, có thể nói mối quan hệ giữa mẹ và vợ tốt hay không tốt tất cả đều do tôi.

Mẹ mãi mãi là người thân nhất của tôi, cả cuộc đời này tôi không thể nào báo đáp ân tình của mẹ, nhưng vợ cũng là người tôi yêu nhất. Tôi hiếu kính với cha mẹ mình, vợ tôi cũng hiếu kính với cha mẹ cô ấy nhưng cô ấy chưa hề ép buộc tôi phải như thế này thế kia với nhạc phụ nhạc mẫu, tôi cũng như vậy với cô ấy. Tôi nhận thấy rằng tôi là một thằng đàn ông, công việc nhà tôi cố gắng làm nhiều một chút, như vậy mẹ và vợ sẽ không phải vì những chuyện hàng vặt này mà phát sinh mâu thuẫn.

Thực ra trước khi cưới mẹ tôi cũng có một vài điểm không hài lòng về con dâu nhưng tôi nghĩ tôi lấy vợ chứ không phải tìm bảo mẫu, xã hội hiện đại cả hai người đều cần phải có việc làm, nếu tôi vừa tìm một người vừa đi làm vừa là bảo mẫu để lấy làm vợ thì khó kiếm quá.

Sau khi cưới tôi thường dùng một số mẹo nhỏ để kéo hai người lại gần nhau hơn ví dụ như tôi nói với vợ: “Mẹ lại nhớ em rồi đó, chỉ biết nhớ em thôi, chúng ta đi thăm mẹ nhé!”. Với mẹ thì tôi lại nói: “Vợ con nói trời lạnh rồi mẹ mặc thêm áo cho đỡ lạnh nhé”. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người dần dần được bồi đắp. Nhưng tôi không để mẹ và vợ sống cùng nhau, nguyên nhân rất đơn giản vì phụ nữ đều hay để ý, rất mẫn cảm nên tốt nhất là không nên sống chung sẽ giảm tối đa những mâu thuẫn.

Một người đàn ông thông minh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề của gia đình

Có lần tôi và vợ hẹn cùng tới thăm mẹ nhưng có việc đột xuất vợ không đi cùng, nếu như tôi chỉ nói nguyên nhân như vậy thì chắc chắn mẹ sẽ có chút không vui. Cho nên tôi đã nói với mẹ rằng: “Vợ con rất muốn tới thăm mẹ nhưng khách hàng này rất phiền, vợ con cũng thấy vậy nhưng không còn cách nào khác, vì kiếm tiền mà mẹ, thực ra vợ con rất nhớ mẹ”. Tôi vừa nói xong là mẹ tôi cười lớn, sau đó còn mua rất nhiều đồ để tôi mang về cho vợ tôi.

Nhiều ông chồng cứ cho rằng phụ nữ nhiều chuyện, nhưng nếu không nhiều chuyện thì đã không phải là phụ nữ. Cùng một sự việc người đàn ông ít nói một câu không có tác dụng gì nhưng nói thêm một câu sẽ giảm bớt nhiều phiền phức sau này.

Khi vợ chồng cãi nhau, tôi không trách vợ bởi vì tôi hiểu rõ tuổi tôi bây giờ không còn trẻ nữa, nếu như ly hôn liệu có thể tìm được một người khác tốt như vợ tôi bây giờ không? Hơn nữa nếu như vậy mẹ tôi cũng sẽ rất lo lắng. Đã quyết định sống cùng vợ cả đời thì nên hiểu cô ấy nhiều hơn, đối xử với cô ấy tốt hơn cũng là cách làm cho bản thân mình tốt hơn”.

Chính vì vậy là một người đàn ông thông minh nên biết cách dung hòa mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Mẹ là người chúng ta không thể lựa chọn còn vợ là người mà chúng ta lựa chọn, là đàn ông nên có trách nhiệm để giải quyết và hòa giải mối quan hệ này thì cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc.

Nguồn: Theo Sohu

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.