Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ có con trai nhận án chung thân

Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ có con trai nhận án chung thân - Ảnh 1

Chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi) – đối tượng bị kết án chung thân vì tội danh giết người, cướp tài sản vào ngày 24/3/2014.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là người bác dâu hiền lành Lê Thị Phúc (52 tuổi, sống gần nhà).

Sau hơn 1 năm vụ án kinh hoàng xảy ra, mái ấm luôn đầy ắp tiếng cười khi xưa giờ trở nên lạnh lẽo.

Trước sân nhà, chị Trà Thị Kim Xuân (47 tuổi, mẹ đối tượng) ngồi thẫn thờ suy nghĩ về điều gì đó mông lung lắm. Chị vừa trở về sau khi lo đám tang cho người chồng nạn nhân (cũng là anh ruột của chồng) vừa qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo

Thời gian nếm trải nỗi đau mà đứa con tội đồ gây ra khiến chị gầy rộc, làn da rám nắng càng để lộ sự mệt mỏi, âu lo. Nhắc đến tên con, đôi bàn tay run rẩy của chị vội ôm lấy khuôn mặt hốc hác để kìm nén tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ.

   Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ có con trai nhận án chung thân - Ảnh 1
Chị Xuân đau đớn kể về án của con.

Chị Xuân ngẹn ngào: “Từ ngày thằng Vũ bị tuyên tù chung thân, tôi chán nản, không dọn dẹp nhà nữa. Sáng dậy sớm đi bán cá đến tối mịt mới về. Tôi chỉ biết kiếm tiền để hàng tháng được vào tù thăm con. Mới đầu biết Vũ là hung thủ giết bác dâu, mọi người ai cũng chửi bới, ghẻ lạnh vợ chồng tôi.

Chúng tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng để ngày ngày chuộc một phần tội lỗi cho con. Đến giờ, các con bác dâu không còn nhắc đến vụ án năm xưa nữa, nhưng tình cảm giờ lạnh nhạt không khác gì người dưng. Tình máu mủ ruột già mất hết, tôi buồn lắm nhưng còn mình gây nên tội thì còn trách cứ ai”.

Kể về số phận ngang trái của con trai, chị cho biết, Vũ là là con trai độc nhất trong gia đình có 2 chị em. Gia đình chị vốn từ quê nhà Quảng Nam vào đây lập nghiệp. Hai bàn tay trắng đặt chân lên đất khách, vợ chồng chị được anh em nhà chồng, trong đó có gia đình nhà bác Phúc bao bọc, giúp đỡ mua miếng đất cắm dùi.

Sau bao năm chăm chỉ làm ăn, vợ chồng chị cũng xây được căn nhà nhỏ chui ra chui vào. Để có tiền ăn, nửa đêm ba mẹ con chị đạp xe hàng chục km xuống biển nhặt từng con cá kiếm sống. Con cái tuy không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng đứa nào cũng ngoan, hàng tháng đi làm gửi tiền về phụ giúp ba mẹ.

Theo lời chị, Vũ từ trước đến nay luôn là đứa hiền lành, hiếu thuận. Mọi bi kịch xảy đến chỉ vì gã bị cô nhân tình trẻ cám dỗ, sai khiến.

Chị Xuân nói: “Học hết cấp 2, Vũ theo ba đi làm thợ hồ ở Đồng Nai. Nhờ hai ba con chăm chỉ làm ăn nên sửa được căn nhà, cuộc sống khấm khá hơn. Vũ rất có hiếu, thường xuyên gửi tiền về cho mẹ.

Cách đây 4 năm, con trai tôi nảy sinh tình cảm với một cô gái cùng xã, đang đi học cao đẳng. Không biết chúng nó yêu nhau thế nào mà tôi thấy tính thằng Vũ từ đó thay đổi hẳn. Hàng tháng không gửi tiền về, trái lại luôn gọi điện xin tôi tiền”.

   Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ có con trai nhận án chung thân - Ảnh 2
Vũ trong phiên tòa trước đó.

Có người yêu một thời gian ngắn, Vũ về nhà bảo với mẹ là người yêu đã có bầu phải cưới gấp. Không có tiền, chị phải đi mượn tiền về lo đám cưới cho con, cưới về chưa đầy 1 tháng là vợ Vũ sinh con. Gia đình chị vì thế chịu không ít lời đàm tiếu vì có cô con dâu không biết giữ mình, buông thả, trắc nết.

Rồi chị phát hiện bao lâu nay Vũ đi làm không có tiền vì phải trả lãi ngân hàng mà ông bà thông gia vay 30 triệu. Nhận món nợ từ “trên trời rơi xuống” nên Vũ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Mẹ hung thủ cho biết có thể vì chính món nợ đó mà Vũ cùng quẫn giết người.

Vũ bị công an bắt, cô vợ trẻ bỏ mặc cha mẹ chồng buồn đau, lo lắng ôm con về nhà cha mẹ đẻ. Nhớ cháu nội nhiều lần bà tìm đến nhà con dâu thì bị chị ta thẳng tay đuổi về.

Chị Xuân chua xót: “Nó về nhà mẹ đẻ sống mà không một lần trở lại. Từ ngày Vũ bị bắt, nó không hỏi thăm, cũng không vào thăm chồng. Mỗi lần tôi vào thăm Vũ đều hỏi về vợ nhưng tôi sợ con buồn cắn răng nói dối con còn nhỏ nên nó không đi được.

Không gặp được vợ, Vũ đã viết rất nhiều thư gửi về cho vợ nhưng đợi mãi cũng không có một dòng hồi âm.Thương con trai, tôi lại lủi thủi đến báo cho nó biết Vũ nhớ vợ lắm. Nào ngờ con bé hét toáng lên “bà về đi, tôi hận bà, hận con trai bà nhiều lắm””.

Con trai đi tù, con dâu cự tuyệt, chồng chị Xuân nhục nhã, đau buồn bỏ nhà đi làm ăn biệt xứ. Còn cô con gái duy nhất của chị cũng ly hôn chồng từ khi đứa con đầu lòng mới hơn 1 tuổi bỏ lên TP làm thuê.

Trong căn nhà ủ dột, chị cô đơn bươn chải kiếm tiền nuôi đứa cháu ngoại. Cô đơn, đau khổ những mỗi lần vào trại thăm Vũ bà đều giấu đi mọi chuyện.

Bà trầm ngâm: “Tôi biết Vũ thương yêu vợ con lắm, không thấy vợ vào thăm khiến nó ngày càng lầm lì hơn. Thằng Vũ thi hành án xong, chắc tôi cũng không thể sống nổi. Gia đình tôi đã tan nát quá rồi. Chẳng còn gì để mà hy vọng, đợi chờ…”.

Nguồn: Theo Người đưa tin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.