Tâm thư của con gái đại gia Hà Nội yêu sinh viên nghèo gây xúc động

Tâm thư của con gái đại gia Hà Nội yêu sinh viên nghèo gây xúc động

Tâm thư của con gái đại gia Hà Nội yêu sinh viên nghèo gây xúc động

Nội dung tâm sự của con gái nhà đại gia Hà Nội yêu sinh viên nghèo kiết xác như sau:

Người yêu em là một người con trai nhà nghèo, rất nghèo. Bố mẹ ốm đau, gia đình phải dựa vào số tiền ủng hộ của một trung tâm từ thiện để cho bạn ý ăn học. Chuyện này em mới biết do tự tìm hiểu, còn em đang sống trong một biệt thự, sung sướng, đầy đủ.

Em nói ra không phải để khoe, người yêu em cũng không hề biết điều này. Có lẽ chính vì hoàn cảnh gia đình nên lúc nào bạn ấy cũng cố gắng chăm chỉ, học giỏi, ước mơ trở thành bác sĩ.

Chúng em yêu nhau được 4 tháng, đều học y đa khoa, ít khi nhắn tin cho nhau vì bạn ấy bận học, sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng, và cũng bởi vì bạn ấy cũng có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Nhìn bạn ấy già hơn tuổi rất nhiều. Bạn ấy từng có người yêu và bị bỏ vì không có thời gian quan tâm đến cô ấy. Em cũng hiểu điều này nên không đòi hỏi gì cả.

Điều mà em băn khoăn là không biết phải làm sao nếu bạn ấy biết sự cộc lệch này. Bố mẹ em liệu có chấp nhận bạn ấy không? Khi hẹn hò với bạn trai nhà nghèo thì phải làm sao? Con gái thì lại có nhiều ngày đặc biệt? Em sợ tiêu tiền của bạn ấy, cũng sợ bạn ấy tủi thân khi nghĩ em thương hại.

Sắp sinh nhật bạn ấy rồi, em không biết phải tặng quà như thế nào? Giá trị cao thì sợ bạn ấy càng suy nghĩ. Bố bạn ấy mới mất, em phải làm sao để động viên bạn ấy vượt qua? Bạn ấy rất yêu bố. Các anh chị cho em lời khuyên?

Tâm thư của con gái đại gia Hà Nội yêu sinh viên nghèo gây xúc động

Tâm sự của con gái đại gia Hà Nội yêu sinh viên nghèo kiết xác gây xúc động. Vào thời buổi đồng tiền chi phối nhiều thứ, thật khó kiếm ra một cô gái tâm lý và chấp nhận hy sinh vì tình yêu như nữ sinh này. Vì lẽ đó, nhiều chàng trai cho rằng đây là mẫu con gái tuyệt vời và lý tưởng để lấy làm vợ, đồng thời đưa ra lời khuyên cho cô.

Bạn có nickname Vittroi Greenie viết: “Em đã có một tình yêu thật đẹp. Hãy tặng cho bạn ấy cái ôm thật chặt và kèm một món quà đơn giản thôi: Một đôi dép hoặc quyển sổ để bạn ấy đi học. Vậy là đủ rồi. Hãy cho chàng trai ấy niềm tin. Một chàng trai thật tuyệt vời sẽ luôn phấn đấu vượt lên số phận và đáng trân trọng. Anh chúc hai em luôn đủ nghị lực thật mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Đường đời còn dài dài lắm, sẽ rất khó khăn cho cả bản thân hai em, gia đình em, gia đình bạn ấy và cố để bạn ấy vượt qua sự tự ti của bạn thân. Chúc cho chàng trai đủ mạnh mẽ trưởng thành, bản lĩnh và nghị lực để vượt qua.

Ba mẹ nào cũng thương con em gái nhé! Nếu em chứng minh được hai em đã trưởng thành, chứng minh được cho ba mẹ thấy em là cô gái mạnh mẽ đủ nghị lực. 10 năm sau có thể em sẽ đi chiếc xe không phải model mới nhất, hoặc ở căn nhà hẹp hơn và chiếc sân trước nhà nhỏ hơn chút, nhưng em sẽ hạnh phúc, căn nhà sẽ đầy yêu thương, khoảng sân sẽ có đầy hoa. Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy làm nhiều và yêu thương nhiều hơn. Thời gian là do mình quản lý, hãy cứ yêu thương hết mình một lần. Dù sau này xa nhau, em cũng đã sống một lần được yêu hết mình rồi”.Bạn Destiny Heart chia sẻ: “Người ta không sợ nghèo tiền nghèo bạc, chỉ sợ nghèo tình. Người có ý chí như thế khó kiếm lắm bạn. Theo mình cứ như bây giờ là tốt nhất, bao giờ học xong tính tiếp. Lo nhiều làm gì”.

“Mới 4 tháng thôi mà, làm cho người ta món quà handmade. Người ta nghèo nên không định yêu với lấy sớm đâu. Chị cứ từ từ cho người ta kiếm ra tiền, rồi ra mắt gia đình chị cũng không muộn. Quan điểm vẫn là người nghèo mà có chí thì trước sau gì cũng giàu cả thôi, rồi ba mẹ chị sẽ chấp nhận. Bố người mới mất, có nhiều cách an ủi, làm gì đó vui vui nhẹ nhàng cho người ta cười chứ đừng nhắc lại chuyện cũ”. Đó là lời khuyên của bạn Hiền Lương.

Trong khi bạn có nickname Anh Xấu Trai khuyên: “Em nghĩ chị nên đến nhà nấu cơm cho anh ấy ăn. Dọn dẹp nhà cho gọn gẽ hôm sinh nhật anh ấy, rồi những ngày lễ của con gái hay sinh nhật chị, chị cũng đến nhà bắt anh ấy nấu cơm cho chị ăn. Thứ nhất là tình cảm thêm thắm thiết. Thứ hai giải quyếtđược vấn đề tài chính của anh ấy. Thứ 3 giúp anh ấy đỡ ngại. Con trai sĩ diện to mà chị. Thế là anh ấy không áy náy hay gì nữa. Chúc anh chị có kết quả tốt, nhưng cứ từ từ đã, thời gian còn dài để thực sự hiểu và thông cảm cho nhau”.

Nguồn: Theo Tuoitretns

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.