Thế giới kì diệu của cô bé mắc bệnh down

Giselle – cô bé 4 tuổi người Mỹ chẳng may mắc hội chứng down từ khi sinh ra và có tính cách rất bướng bỉnh. Tuy nhiên, nhờ tình yêu thương của mẹ – chị Kristina Bewley, cô bé đã tìm thấy thế giới yêu thích của mình và nở những nụ cười hồn nhiên nhất. Thế giới ấy là khi cô bé được đến Disney World, được chơi đùa với tất cả mọi thứ, được hóa thân thành công chúa và các nhân vật hoạt hình,…

Chị Kristina – mẹ bé Giselle – cũng là 1 nhiếp ảnh gia nên đã kịp chụp lại những khoảnh khắc vui đùa hồn nhiên của con.

Kristina chia sẻ, việc nuôi dưỡng 1 đứa trẻ đặc biệt đã dạy cô “sống chậm lại và thực sự tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống”. Trong khi cô nhìn thấy người ta đổ xô đi tìm tất cả các điểm thu hút nhất tại Disney World, gia đình cô không như vậy. “Giselle không như thế. Cô bé thích đi dạo công viên, ngừi mùi hoa, xem những con vịt, đi xem đu quay, xem các cuộc diễu hành và gặp gỡ những người bạn mới” – Kristina kể.

Điều quan trọng hơn cả, Kristina hy vọng rằng khi mọi người nhìn thấy hình ảnh Giselle trong các trang phục đẹp mắt này, họ sẽ không quan ngại về bệnh tật của cô bé. Họ sẽ chỉ đơn giản thấy rằng “Giselle là 1 cô bé bình thường đang tận hưởng cuộc sống. Khuyết tật duy nhất trong đời là có 1 thái độ xấu. Tôi muốn mọi người  nhìn thấy hội chứng down của con bé, bởi vì đó là 1 phần con người bé. Nhưng đó không phải là tất cả những gì cô bé có, Giselle còn có nhiều hơn thế”.

Dưới đây là những hình ảnh lung linh mà mẹ Kristina đã chụp cho bé Giselle khi hóa trang thành các nhân vật đáng yêu:

>> Bộ ảnh tuyệt đẹp bố chụp cho con trai bị down gây xúc động
Thụy Du – (Dịch theo HTP)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.