Tôi không thể cướp được anh từ tay chị

Toi khong the cuop duoc anh tu tay chi

22 tuổi, vừa mới ra trường, tôi được nhận vào làm kế toán cho công ty của anh. Làm được một thời gian thì anh nói muốn chuyển tôi lên làm thư ký riêng cho anh, thấy cơ hội thăng tiến và thu nhập cao hơn nên tôi đã đồng ý. Anh hay đưa tôi theo trong những chuyến công tác, rồi anh nói với tôi anh đang đau khổ trong hôn nhân, vợ anh là người phụ nữ đẹp nhưng kiêu căng, chị không yêu anh, nên không muốn chăm sóc bố con anh. Chị cũng không được lòng bố mẹ anh vì hay gây sự với họ. Hôn nhân của anh vào ngõ cụt khi vợ anh ngoại tình, hiện hay người đang ly thân và chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi ly hôn, anh và vợ mỗi người sẽ nuôi một đứa con.

Toi khong the cuop duoc anh tu tay chi
Anh nói với tôi hai vợ chồng anh không hợp nhau, đã ly thân và chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng thực tế cuộc sống của họ rất hạnh phúc… (Ảnh minh họa)

Rồi anh nói yêu tôi, tôi như làn gió mới thổi bùng yêu thương vào con tim đang đau khổ của anh, anh không thể sống thiếu tôi. Anh khuyên tôi chịu khó một thời gian, chờ anh giải quyết xong thủ tục ly hôn, lúc đó sẽ cho tôi một danh phận. Tôi thương người đàn ông trong câu chuyện của anh, và chấp nhận chờ đợi, tôi yêu anh, và chấp nhận chịu thiệt thòi.

Anh cứ yêu chiều tôi như thế, cứ nói với tôi như vậy về tương lai của hai đứa, cho đến một ngày khi biết tôi mang trong mình giọt máu của anh, anh tìm mọi cách để bắt tôi phá đi giọt máu đó. Anh nói thời điểm này chưa phù hợp, nếu như tôi có bầu khi chưa hoàn thành thủ tục ly hôn thì tòa sẽ giải quyết bất lợi cho anh và tôi.

Lúc này tôi và anh đã yêu nhau được hơn 2 năm. Những ngày sau đó, anh không còn mặn mà đưa đón tôi như trước, có lần anh còn nói dối bận để không đến gặp tôi, những chuyến công tác của anh cũng không muốn tôi xuất hiện, anh nói vợ anh đang nghi ngờ và cho người theo dõi. Tôi bắt đầu cảm thấy lạ và tìm hiểu về cuộc hôn nhân của anh và vợ, không giống như những gì anh nói, gia đình anh vẫn đang rất hạnh phúc, vợ anh là giáo viên, khéo léo chăm sóc chồng con, được lòng bố mẹ chồng và chưa khi nào ngoại tình.

Anh cũng rất yêu vợ, chị ấy vẫn kể với bạn bè về anh đầy vẻ tự hào và tôn trọng, có lẽ chị không biết rằng anh đã phản bội chị để hứa hẹn với tôi. Tôi cảm thấy mình không nên và không thể cướp được anh từ tay chị.

Chỉ tiếc rằng, tôi biết được điều này quá muộn, khi giọt máu của anh vẫn đang dần lớn lên trong cơ thể của tôi. Nên tôi chẳng biết mình nên làm lúc này, phá nó đi và quên đi quãng thời gian lầm lỗi vừa qua để bắt đầu một cuộc sống mới hay giữ lại nó để bắt anh phải trả gía cho những hành động của mình?. Hãy cho tôi một lời khuyên.

Nguồn: Theo Đất Việt

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.