Tôi yêu chồng sắp cưới nhưng ngán… mẹ anh

Toi yeu chong sap cuoi nhung ngan... me anh

Tôi, một cô gái phóng khoáng, yêu tự do… và đã yêu thương ai thì mãnh liệt và ngập tràn mọi cung bậc bất tận của tình yêu. Tôi đã trải qua 3 mối tình, mối tình nào cũng đẹp và đầy dấu ấn như mối tình đầu. Thế nhưng thời gian chẳng mãi để tôi tiếp tục tìm kiếm và yêu thương những người đàn ông thêm nữa, tôi đã đến tuổi lấy chồng, cần một bến đỗ bình yên và hạnh phúc.

Anh – mối tình thứ 4 hoàn hảo, xuất hiện đúng lúc và đầy hấp dẫn. Anh hơn tôi 5 tuổi, có một công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến cao, và nghiêm túc, biết vun vén và yêu tôi. 

Chẳng những thế, anh nấu ăn rất ngon trong khi tôi chỉ biết làm những việc lặt vặt mà anh sai rồi cười nhoẻn. Ai cũng ghen tị vì tôi tìm được ông chồng tương lai hoàn hảo như vậy. Con bạn thân còn phũ mồm nói: “Thế gian được chồng hỏng vợ thật quá đúng với con ôn là mày đấy Linh ạ”.

Toi yeu chong sap cuoi nhung ngan... me anh

Ảnh minh họa.

Những tưởng như thế là “ngon”! Hạnh phúc dễ dàng mỉm cười với mình. Nhưng đâu ngờ ngày đầu ra mắt, mẹ anh bắt đầu thử thách tôi bằng cách: “Bác mua đồ lẩu rồi đó, con nấu giúp bác, bác ra ngoài chút rồi về ngay”, nói là ra ngoài ngay mà mãi chẳng thấy bà ra, cứ lởn vởn quần quần áo áo mà chưa thấy đi, làm tôi chẳng dám nhờ anh giúp.

Tôi loay hoay xong rổ rau nào cải thảo, cải canh, cần, rau sống… 2 tiếng mới xong. Rồi nồi nước dùng nêm 10 lần mới  đủ mặn… xong thành mặn quá, anh nhanh trí đổ bỏ rồi chạy ra cửa hàng mua hẳn cho tôi một nồi nước dùng đã sẵn. Mẹ anh ăn tấm tắc khen ngon nhưng có vẻ hơi hồ nghi.

Xong xuôi, bà bảo con trai đi rửa bát, hiểu ý bà tôi nhận ngay “Thôi để con rửa bác ạ”. Thế nhưng, tôi lỡ đánh vỡ 3 chiếc, vì run chăng, không phải, là bởi tôi vốn vụng việc nhà mà. Tôi chỉ có đúng một sở trường là xinh gái và biết cua giai thôi.

Cả một ngày ra mắt, tôi vật lộn với hết chuyện này đến chuyện khác, hết thử thách này đến thử thách khác. Ra về trong mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, tôi tắm gội sạch sẽ leo lên ổ nằm! Thở phào:

Anh là con một, tức là khó có thể tôi với anh ra ở riêng được! Tôi bắt đầu hoang mang, nếu lấy anh, ngày nào cũng nấu ăn, rửa bát, nghĩ cách đối phó với mẹ chồng chắc tôi điên mất. Rồi thời gian đâu tôi chăm sóc sắc đẹp làm tóc, spa,… thời gian đâu tôi đi chơi, du lịch tứ tung để đời sống tinh thần thêm phong phú, thời gian đâu tôi làm những điều tôi thích. Tôi vốn là phụ nữ hiện đại mà…

Hôn nhân là câu chuyện nghiêm túc không còn õng ẹo như câu chuyện đùa của tình yêu nữa. Tôi biết, anh lấy tôi về không chỉ cho anh mà còn cho cả gia đình nhà anh. Và tôi biết nếu chấp nhận lấy anh thì tôi cũng phải thay đổi để hợp vị.

Tôi đủ tự tin để biến anh ta về đội của tôi, có thể dùng mánh khóe để anh cung phụng tôi như mẹ. 

Nhưng, để chinh phục bà mẹ chồng tương lai lại muôn phần khó khăn, khác tôi hoàn toàn như thế, tôi hơi ngán. Tôi phải làm sao để được lòng bà mà vẫn được sống đúng với cá tính của tôi? Tôi đã lăn lóc đến phát ốm vì những suy nghĩ cứ bủa vây mình mấy ngày nay!

Bạn thân trêu: “Tìm chồng có bà mẹ chồng khác đi”, câu nói đùa khiến tôi phải nghĩ! Hay là tôi lại bỏ anh để tìm…. mẹ chồng khác!

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.