Vợ tôi còn trâu điên phòng the hơn đàn ông

Là phụ nữ nhất định bạn phải đọc điều này về sex để không bỏ phí điều tuyệt vời nhất

Đàn ông luôn bị mang tiếng là trâu điên khi ham muốn cao hơn bình thường một chút, vậy đàn bà ham muốn mạnh có bị coi là xấu, bị chê trách là trâu điên và đã có ông chồng nào mạnh miệng tuyên bố sẽ triệt ham muốn của vợ chưa?

Sau khi đọc bài viết về những chiêu trò các chị em đưa ra để tìm cách triệt bớt ham muốn của chồng, tôi thấy “đàn bà thật dã man, không ngờ một nửa mình coi là đẹp kia nhưng cũng có nhiều thủ đoạn ghê gớm”.

Sự thật khó tin về SEXLẽ ra, chồng khỏe các bà, các chị phải vui chứ đằng này vì ích kỷ cá nhân mà bàn nhau triệt ham muốn của chồng.

Câu chuyện như gia đình tôi là một điển hình. Trước kia, tôi cũng là một người đàn ông đầy bản lĩnh phòng the.

Từ ngày bước qua tuổi 35 tôi thấy mình yếu đi hẳn. Tôi thừa nhận chuyện yếu của tôi với vợ và cô ấy cũng thông cảm. Nhưng thời gian thông cảm của cô ấy chẳng được bao lâu.

Cô ấy thường xuyên đòi hỏi. Nếu tôi không đáp ứng được thì đừng có mơ mà ngủ ngon giấc. Nửa đêm cô ấy cào cấu, nắn bóp khiến tôi không thể ngủ được. Tôi không thể giống chị em chiều cho xong vì tôi có muốn chiều thì cũng không thể sai bảo được bản lĩnh đàn ông làm theo.

Khi tình trạng trên bảo dưới không nghe tôi cũng đành chịu cho dù bị vợ đuổi ra khỏi giường. Thế rồi cô ấy giận dỗi.

Có những hôm bữa ăn trong gia đình rất vui vẻ nhưng khi vào đến phòng ngủ của vợ chồng là mặt cô ấy dài thườn thượt, giận dỗi. Nếu được chồng âu yếm thì cô ấy lại tươi tỉnh ngay.

Tôi nhớ lại quãng thời gian khi tôi chưa mắc bệnh máu nhiễm mỡ. Chuyện phòng the của tôi và vợ vô cùng sung mãn. Và nhiều khi cô ấy còn rủ tôi xem phim con heo để cùng học cách làm tình và cũng hay chủ động với chồng chuyện ấy. Vậy xin hỏi đàn bà có nghiện sex không?

Không chỉ ướm thử với vợ mình, tôi bị mắc máu nhiễm mỡ sớm cũng là vì thường xuyên phải tiếp khách, bù khú, và đi công tác xa nhà. Tôi cũng thừa nhận trong những bữa tiệc rượu ấy tôi cũng có đi giải trí cùng khách hàng cho vui.

Nhất là, khách hàng của công ty tôi chủ yếu là đối tác từ Đài Loan sang mà mấy lão Đài Loan thì thèm của lạ chẳng khác gì đàn ông Việt vậy.

Sau nhiều lần mây mưa, mấy người khách của tôi cũng phải thừa nhận phụ nữ Việt Nam cũng chẳng thua kém gì phụ nữ nước họ và đặc biệt nhiều khi tôi còn thấy họ khao khát làm tình hơn là đàn ông khao khát được phá cách.

Đã có lần, tôi nói thẳng với vợ nếu một tuần tôi không đáp ứng đủ nhu cầu thì cô ấy có nghĩ sẽ đi tìm kiếm bên ngoài để thỏa mãn sinh lý. Cô ấy chẳng dám nói gì mà chỉ im lặng nhưng tôi biết ở cái độ tuổi băm như cô ấy thì nhu cầu cho chuyện ấy cũng chẳng kém gì gái mới lớn.

Tôi lấy ví dụ cô bạn thân học cùng đại học của tôi. Chồng cô ấy làm nghề điện nên trong chuyện chăn gối bị ảnh hưởng ít nhiều và cô ấy không thể chịu nổi cảnh chồng trốn vợ sang phòng con ngủ. Lúc nào cô ấy cũng buồn chán và tâm sự thẳng với tôi rằng chồng không thể đáp ứng được cho cô ấy.

Không lâu sau, cô ấy và chồng chia tay nhau. Mặc dù họ nói hai vợ chồng ở với nhau không hợp nhưng tôi biết đích xác vì sao họ chia tay nhau: vì chuyện ấy, vì chồng yếu quá.

Nửa năm sau, cô ấy trẻ hơn đẹp hơn và quyến rũ hơn cũng chính nhờ cô ấy có bồ. Bỏ qua được món nợ đời với người chồng lệch pha, cô ấy đã kiếm cho mình được một phi công trẻ. Cậu ấy có thể giúp thỏa mãn chuyện chăn gối còn cô ấy thỏa mãn cậu ấy về tài chính. Vậy là người đàn bà hai con ấy bỏ con ở nhà, đêm đêm lái ô tô đi tìm tình nhân trẻ. Vậy xin hỏi đàn ông và đàn bà ai dã man hơn.

Tôi thấy, đàn ông khi cặp bồ họ vẫn còn nghĩ đến gia đình nhưng đàn bà đã có bồ, lao vào tình yêu thì ôi thôi gia đình chẳng là gì với họ cả.

Đọc những dòng tâm sự của tôi hi vọng các chị em đừng có gán cho đàn ông nhiều tội quá và đừng nghĩ chỉ đàn ông mới là kẻ thèm sex, thích cặp bồ.