Vụ cướp hay trả thù tình vì ghen tuông ở Sài Gòn: Nữ “đại gia” già vẫn cố tình lánh mặt?

“Phi công trẻ” mong chờ nữ “đại gia già” đến tòa để được làm rõ cướp hay ghen tuông…! Ảnh: Phùng Bắc

Cố tình lánh mặt?

Sáng 26.11, TAND TPHCM mở lại phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án “phi công trẻ” cướp tài sản của nữ “đại gia” già. Tuy được tòa án triệu tập, nhưng bị hại là nữ “đại gia” vẫn vắng mặt, phía các luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng vắng mặt… Phiên tòa phúc thẩm lại tiếp tục hoãn.

Phạm Châu Tony (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) kháng cáo cho rằng, bản án hình sự sơ thẩm của TAND quận 2, TPHCM tuyên buộc Tony 4 năm tù về tội “cướp tài sản” là 2 ĐTDĐ trị giá 410.000 ngàn đồng… là oan ức. Theo Tony, bị cáo và bà L.T.K.H (53 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) yêu nhau và cả hai đều thừa nhận với cơ quan điều tra là “người tình của nhau”. Vì ghen tuông, Tony lấy 2 ĐTDĐ của bà H để xem tin nhắn, hình ảnh bà H quay lại cảnh quan hệ với một người đàn ông Hàn Quốc (như bà H đã rêu rao) chứ không phải cướp. Tuy tòa án đã triệu tập bà H phải có mặt tại tòa lúc 8h ngày 26.11 để tham gia phiên tòa, song bà H vẫn vắng mặt. Được biết, không những dán thông báo quyết định triệu tập của tòa án tại UBND phường, trước đó, khi cơ quan chức năng liên lạc qua điện thoại với bà H về việc bà phải có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, bà H cho biết đang ở TP.Đà Nẵng và hứa sẽ có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, vào ngày 26.11, bà H vẫn cố tình lánh mặt.

Về phía các luật sư bảo vệ cho bị cáo Tony, họ cũng nộp đơn xin vắng mặt vì có việc riêng vào ngày 25.11, do vậy HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Như vậy, đây là lần thứ hai phiên tòa phúc thẩm về vụ án này bị hoãn. Trước đó, TAND TPHCM cũng đã hoãn phiên tòa phúc thẩm vào ngày 18.11 để các luật sư có thời gian thu thập thêm chứng cứ.

Vụ án có nhiều uẩn khúc vì… ghen tuông

Theo bản án sơ thẩm, bà H là chủ một hệ thống chăm sóc sắc đẹp tại TPHCM và Vũng Tàu. Năm 2007, bà H tuyển dụng Phạm Châu Tony làm quản lý tại cơ sở The Sallon ở TP.Vũng Tàu. Sau đó, giữa bà H và Tony nảy sinh tình cảm với nhau (bà H đã ly dị chồng trước đó).

Khoảng 21h ngày 8.7.2013, khi bà H chở Tony đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng – đường dẫn vào khu dân cư Eden (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM), Tony bất ngờ dùng chân trái đạp thắng xe và kéo cần số làm xe dừng lại rồi chồm qua người bà H, dùng tay đẩy vào vùng cổ bà H, ấn bà H ngồi sát vào lưng ghế. Tony bẻ 2 tay bà H ra phía sau rồi dùng tay phải tháo chiếc nhẫn có đính hạt kim cương đeo ở ngón tay áp út của bà H, nhưng do bà H nắm chặt tay nên Tony không lấy được chiếc nhẫn này. Đúng lúc này, bảo vệ khu dân cư Eden đến và cầm đèn pin rọi vào xe ôtô, thấy Tony đang cầm tay bà H giằng co nên báo với công an. Trong lúc Tony chú ý tới bảo vệ thì bà H dùng tay trái mở cửa xe ôtô rồi tháo chiếc nhẫn từ tay phải qua tay trái và nhoài người thoát ra khỏi xe nhưng bị ngã nằm sấp dưới đường. Giằng co một lúc, Tony lấy 2 điện thoại di động của bà H (bị rơi khỏi xe, nằm dưới đất, cạnh cửa ôtô) rồi bỏ đi về hướng cầu Ông Hòa và trốn dưới gầm cầu. Tony bỏ đi, bà H cầm chiếc nhẫn ra xe ôtô và tự lái xe về nhà…

Tuy nhiên, theo các luật sư bào chữa cho Tony, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, bà H lái xe về nhà, sau đó được mời đến trụ sở công an phường và bà này thừa nhận là chỉ ghen tuông với Tony. Đến hôm sau, bỗng bà H quay lại công an phường nộp đơn tố cáo Tony cướp tài sản của bà, gồm chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỉ đồng và 2 ĐTDĐ trị giá 410.000 đồng. Trong một diễn biến mới nhất, vào ngày 26.11 vừa qua, phía gia đình Tony đã nộp cho tòa phúc thẩm đoạn ghi âm bà H tỏ ra thương nhớ và rất yêu Tony – đây cũng là một trong những bằng chứng mà ngay cả bà H và Tony – khi được đối chất tại cơ quan điều tra – đều thừa nhận là bạn tình của nhau.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Tony cho biết, họ sẽ tập trung chứng minh việc bà H và Tony thực sự là bạn tình của nhau, có quan hệ tình cảm mật thiết đã nhiều năm, 2 chiếc ĐTDĐ trị giá 410.000 đồng không thể là tài sản Tony cướp của bà H, bởi nó không có giá trị kinh tế hay thương mại với Tony, mà đây chỉ là hành vi ghen tuông.

Nguồn: Theo Lao động

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.