Vũ Văn Tiến: ‘Dương cầm dao đe dọa bị cáo’

Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

3 bị cáo trong vụ án là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú TP HCM) bị truy tố 2 tội Giết người, Cướp tài sản với khung hình phạt lên đến tử hình.

Phiên tòa được mở lưu động tại khu đất rộng 4 ha trong trung tâm hành chính huyện Chơn Thành (Bình Phước). Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Hữu Trí – Chánh án TAND tỉnh Bình Phước.

Theo cáo trạng, Dương và Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) từng yêu nhau 2 năm. Khoảng tháng 4/2013, Linh nói lời chia tay, Dương nảy sinh lòng thù hận và lên kế hoạch giết cả nhà người yêu cũ để trả thù.

Rạng sáng 7/7, thanh niên này cùng Tiến đột nhập vào biệt thự của ông Mỹ, sát hại 6 người trong gia đình, chỉ có bé Na (18 tháng tuổi, con gái út chủ nhà) thoát chết.

Trong vụ án, Trần Đình Thoại từng cùng Dương lên kế hoạch và cố gắng thực hiện hành vi giết người nhưng bất thành. Sau đó, Thoại mua thêm dao cho Dương và từ chối tham gia giết người cùng thanh niên 24 tuổi.

Theo nhà chức trách, Thoại từ bỏ và không thực hiện được hành vi giết người cướp của là ngoài ý muốn. Do vậy, thanh niên này cũng bị truy tố các tội danh như Dương và Tiến.

  • 6 phút trước

    Nghe Tiến nói sợ Dương cầm dao giết mình luôn nếu không làm theo thì người theo dõi phiên tòa thốt lên “nó nói xạo” vì cho rằng hình thể của Tiến to cao hơn Dương, có nhiều cơ hội bỏ chạy. 

    Khu vực diễn ra phiên tòa đang có nắng gắt và gió to. Nhiều thời điểm gió cuốn bụi mù mịt khiến phiên tòa bị gián đoạn.

  • 7 phút trước

    Theo lời khai của Tiến, khuya 6/7, bị cáo này cùng Dương đến nhà ông Mỹ. “Khi gần đến nơi thì Dương nói để gọi điện cho thằng nhóc ra mở cửa. Khi Vỹ mở cửa, Dương kêu bị cáo dắt xe vào. Dương đưa cho bị cáo một khẩu bắn bi nói dùng để khống chế. Khi Dương sát hại Vỹ, bị cáo cầm dây siết cổ cho Dương ra tay. Lúc Dương cầm dao đâm Vỹ, bị cáo kêu đừng nhưng Dương vẫn đâm. Lúc đó, bị cáo đòi về nhưng Dương dọa: “Chuyện đã đến đây rồi, giờ mày đòi về là sao, về là hỏng chuyện của tao hết”. Lúc đó, bị cáo mất hết tâm trí, chỉ biết nghe theo lời Dương”.

    Vẫn theo lời khai, bị cáo cùng Dương đi vòng, trèo lên ban công ở cổng sau để vào khống chế 2 cô gái. Bị cáo tiếp tục đòi về vì còn cha mẹ nhưng Dương ép bị cáo ở lại. Bị cáo cùng Dương chia nhau ra khống chết Như và Linh, trói 2 tay, buộc vào cửa sổ và bịt miệng họ.

    Sau đó, bị cáo cùng Dương xuống dưới, trói vợ chồng ông Mỹ cùng Quốc Anh. Quá trình truy hỏi chỗ cất tiền, khi các nạn nhân nói không biết, bị cáo liền dùng dây siết cổ để cho Dương cầm dao đâm. Cả Linh và Như cũng vậy. Các nạn nhân không thể phản kháng vì bị cáo với Dương trói họ trước rồi mới giết.

     Bị cáo không dám ra tay, nhưng Dương cầm dao nhìn thẳng vào mặt khiến bị cáo rất sợ. Do bị Dương uy hiếp tinh thần nên bị cáo làm theo lời anh ta.

  • 17 phút trước

    Lúc 10h30, tại nơi xét xử thảm sát trời rất nắng nóng. Hàng nghìn người dân dồn vào những chỗ có bóng mát để tránh nắng, những người không nhanh chân thì che dù, bìa giấy và cành cây…

  • 18 phút trước

    Vũ Văn Tiến thanh minh, lúc đó bị cáo đang đi làm thì Dương gọi điện nói có phi vụ cần giúp. Dương hẹn bị cáo ra quán cà phê bàn bạc, anh ta nói có hùn vốn 900 triệu với một người ở Bình Phước để làm ăn nên lên cướp lại. Dương nói “tao đã chuẩn bị hết đồ rồi” và rủ bị cáo cùng đi. Bị cáo không biết Dương đã chuẩn bị những hung khí gì. Ảnh: Hải An.

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

     

  • 28 phút trước

    Phóng viên Trường Nguyên cho biết, 10h15, bị cáo thứ 2 là Vũ Văn Tiến (24 tuổi) đang trả lời các câu hỏi của HĐXX. Tiến bình tĩnh và trả lời rành mạch các câu hỏi. Tuy nhiên, bị cáo này trả lời cộc lốc với nét mặt bình thản.

    Tiến cho rằng bản thân đã cản Dương nhưng lúc đó thanh niên này cầm dao khiến anh ta mất hết tâm trí.

  • 30 phút trước

    Bị can Tiến bình tĩnh trả lời rành mạch những câu hỏi của thẩm phán. Tuy nhiên, anh ta trả lời cộc lốc, nét mặt không có vẻ sợ sệt.

  • 32 phút trước

    Trong khi Tiến và Dương khai lại hành động giết người thì thân nhân của bị hại gục khóc. Ảnh: T.Nguyên

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

  • 33 phút trước

    Sau gần một giờ xét hỏi, bị cáo Nguyễn Hải Dương thừa nhận bản thân là người cầm dao trực tiếp đâm 6 nạn nhân.

    – Lúc đó các nạn nhân có biết mặt bị cáo không?

    – Thưa không, ngoài Vỹ bị cáo nhắn tin từ trước, còn các nạn nhân khác không biết vì lúc đó trời tối, bị cáo bịt khẩu trang.

    Sau khi khống chế Như và Linh, bị cáo cùng Tiến xách dao xuống tầng trệt uy hiếp, trói ông Mỹ, bà Nga cùng cháu Quốc Anh. 

    Bị cáo cùng Tiến tách từng người ra để tra khảo nơi giấu tiền. Khi họ trả lời không biết, bị cáo liền nói: “Làm đi Tiến”. Tiến đã siết cổ cho bị cáo cầm dao lần lượt đâm từng người.

    Sau khi giết bà Nga và Quốc Anh, bị cáo quay vào thấy ông Mỹ đã tháo được dây trói, bỏ ra khỏi phòng. Bị cáo nói ông Mỹ đi đâu rồi chích điện, trói ông Mỹ lại để giết.

    Sau đó, bị cáo quay lên giết 2 người trên lầu. Trước khi giết Linh, bị cáo nói “tất cả những gì xảy ra hôm nay do anh bị đối xử”. Việc bị cáo giết 6 người hoàn toàn xuất phát từ sự thù hận.

    Cả 6 nạn nhân đều do bị cáo trực tiếp đâm nhưng không nhớ rõ đâm mỗi người bao nhiêu nhát. Bị cáo chỉ có một mục đích khi đột nhập vào nhà ông Mỹ là giết người.

  • 47 phút trước

    Theo dõi phiên xử trực tiếp trên Zing.vn, nhiều bạn đọc dự đoán bị cáo Dương sẽ bị tòa tuyên án tử hình. Tiến cùng tham gia gây án nhưng do trước đó phân vân, nên có thể chịu án chung thân thân. Thoại được dự đoán lĩnh ít nhất 12 năm tù.

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

  • 52 phút trước

  • Khu vực xử án nổi gió to, bụi bay mù mịt khiến phiên xét hỏi bị cáo Dương tạm dừng trong vài phút. 

  • 53 phút trước

    Trong lúc Dương khai thời điểm đâm dao vào cổ em Vỹ, người thân của nạn nhân này khóc nức nở dưới hàng ghế dành cho bị hại. Trong ảnh: Hung khí các bị cáo dùng để gây án. Ảnh: Trường Nguyên.

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

     

  • 55 phút trước

    Người nhà nạn nhân chăm chú nghe lời khai của Nguyễn Hải Dương trước tòa. Cha của ông Mỹ cho biết, cháu Na (con út ông Mỹ) không tham dự phiên tòa vì còn quá nhỏ. Na đã được gửi xuống TP HCM để người thân chăm sóc. 

  • 59 phút trước

    Đứng trước vành móng ngưạ, là người trả lời đầu tiên, Dương tỏ ra vẻ khép nép, co cụm. Bị cáo trả lời rành mạch các câu hỏi của chủ tọa. Ảnh: Hải An.

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

     

  • 09:48 ngày 17/12/2015

    Sau 20 phút, bị cáo Nguyễn Hải Dương vẫn đang trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Ảnh: Hải An.

    – Lý do sao giết cả nhà người ta?

    – Do bị cáo thù tức vì bà Nga ngăn cấm bị cáo đến với Linh

    – Bà Nga có nói cho bị cáo không mà biết?

    – Bị cáo hỏi nạn nhân Như và biết bà Nga muốn Linh quen người khác tiện cho việc kinh doanh.

    – Bị cáo thực hiện hành vi giết người thế nào?

    – Thời gian lâu quá bị cáo không nhớ rõ, hành vi phạm tội của bị cáo đã thể hiện trong cáo trạng.

    – Quan hệ giữa bị cáo và Thoại thế nào?

    – Là bạn bè, mới biết nhau khoảng vài tháng. Lúc đầu, bị cáo rủ Thoại cùng tham gia giết người để cướp tiền.

    – Trước đó bị cáo có hay đến nhà Linh không?

    – Thời gian yêu nhau bị cáo thường xuyên đến chơi, trong nhà có 7 người, ngoài 6 nạn nhân còn có bé Na. Trong thời gian quen Linh, bị cáo đến nhà nhiều lần nên biết hết cửa nẻo trong nhà.

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

     

  • 09:36 ngày 17/12/2015

    Thấy Dương tiến tới vành móng ngựa trả lời các câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa, người dân theo dõi buổi xử ùa tới gần, cố để nhìn mặt bị cáo 24 tuổi. Lực lượng an ninh vòng trong liên tục chỉ đạo cảnh sát vòng ngoài giữ gìn an ninh trật tự.

     

  • 09:33 ngày 17/12/2015

    Còn bà Trần Thị Danh (68 tuổi), người dân địa phương nói: “Nhìn mặt các hung thủ cũng hiền lành nhưng họ độc ác quá”. Ảnh: Trường Nguyên.

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

     

  • 09:31 ngày 17/12/2015

    Khi chủ tọa đang xét hỏi bị cáo Dương, ông Trần Tiến Phương (47 tuổi, huyện Bù Đăng) chia sẻ, ông chạy xe máy hơn 100 km đến khu xử từ lúc 4h sáng. “Trước đây đọc báo không hình dung được các bị cáo gây án và ác thế nào, giờ nghe hết cáo trạng thì cảm thấy rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi”, ông Phương nói. Ảnh: Trường Nguyên.

    Vũ Văn Tiến: 'Dương cầm dao đe dọa bị cáo'

     

  • 09:27 ngày 17/12/2015

    Dương khi trả lời chủ tọa rất bình tĩnh, thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta khai rành mạch từng chi tiết trong vụ án. 

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.