Xót xa câu chuyện cụ bà ngồi hàng giờ trên xe buýt tìm cháu

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một bà cụ tuổi ngoài 80, tóc bạc phơ ngồi trên chuyến xe buýt số 88 (Bến Thành – chợ Long Phước) đi tìm cháu đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người.


Hình ảnh bà cụ được cô nhân viên xe buýt chụp lại.

Được biết, bà cụ đã lên xe buýt từ trạm Phú Hữu, đường Nguyễn Duy Trinh, Q.9, TP.HCM, sau đó bà ngồi suốt tới bến cuối cùng vẫn không có ý định xuống xe. Nhân viên soát vé trên xe đã hỏi thăm bà cụ thì nhận được câu trả lời: “Tôi đi tìm cháu, trả tiền xe cho nó về. Mà nãy giờ không thấy nó đâu”.

Dù đã cố gắng hỏi thêm thông tin về người cháu, nhưng cụ chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Khi xe dừng ở bến cuối, bác tài xế đã hỏi cụ muốn đi đâu, thì cụ hỏi thăm xe lên chợ Bến Thành, rồi lại tiếp tục đón xe về quận 1.

Câu chuyện và hình ảnh cụ ngồi trên xe đã được nhân viên soát vé chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn cháu bà có thể đọc được. Chỉ sau vài giờ, bức hình đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt bình luận cũng như chia sẻ “rầm rộ” của dân mạng.

Nhiều bình luận cho rằng “chỉ cần nhìn cụ là lại liên tưởng đến ông bà của mình và không thể cầm được nước mắt“. Ai cũng cầu mong cụ nhanh chóng tìm được cháu và về nhà an toàn. “Chỉ mong cụ có thể về tới nhà, nước mắt mình cứ ứa ra. Không biết con cháu, gia đình cụ ở đâu?”, bạn Đ.K bình luận.

Nội dung câu chuyện xúc động mà cô nhân viên soát vé đăng tải:


Hình ảnh đăng kèm trong bài viết của cô nhân viên xe buýt.

Trên xe buýt của mình, có một cụ già, bà mua vé lên xe ngồi nhưng không xuống trạm nào hết. Đến bến cuối vẫn không thấy cụ xuống.

Mình hỏi: ‘Bà ơi, bà xuống đâu?’.

Giọng run run, bà cụ trả lời: ‘Đi kiếm đứa cháu, trả tiền xe cho nó về. Mà nãy giờ cũng không thấy nó đâu’.

Mình hỏi tiếp: ‘Cháu bà là ai? Bao nhiêu tuổi rồi?’.

Bà không trả lời, chỉ nhìn mình, rồi lặp đi lặp lại câu: ‘Đi kiếm trả tiền xe cho nó về, mà không thấy nó đâu’.

Mắt bà cụ rất buồn, không biết đi đâu để tìm người thân. Bà ngồi nhìn xa xăm. Mình thấy thương lắm. Đến bến Long Phước, bà lại xuống bắt xe đi ngược lên chợ Bến Thành – Q.1 – TP.HCM.

Chắc bà nghĩ đi vòng lên vòng xuống, để hi vọng gặp được người cháu. Bà sợ “nó” không có tiền trả xe buýt đi về hay sao?

Ngoài trời đang mưa lớn lắm, bây giờ bà đi đâu? Sài Gòn – chiều mưa – bơ vơ lạc lõng”.

Nguồn: Theo SKCĐ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.