‘Bẫy’ tình trẻ bằng cách cầu xin ‘lên giường’ với chồng cũ

tình trẻ 1

Tôi và em kết hôn sau nửa năm hẹn hò. Lúc đó, tôi đã 32 tuổi, có công việc ổn định, lương cao, đủ chín chắn để có thể làm chồng, làm cha. Còn em mới 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm. Sau khi kết hôn, em có bầu nên tôi quyết định để vợ ở nhà tĩnh dưỡng chuẩn bị chào đón con ra đời. Thế nhưng, vì thói quen ham vui nên em vẫn đi chơi ở các quán bar và tụ tập với bạn bè. Mãi cho đến khi có bầu được 6 tháng, vợ mới chịu ở yên trong nhà. Biết tính vợ thích ra ngoài vui chơi nên thỉnh thoảng tôi vẫn đưa em đi ăn, đi dạo.

Sau khi sinh con mới được 1 tháng, em đã đòi đi tập gym để lấy lại vóc dáng như thời còn thiếu nữ. Vì chiều vợ nên tôi cũng đồng ý. Hàng ngày, vợ tôi đến phòng gym 2-3 tiếng để tập. Con trai của tôi được hai bà chăm sóc chu đáo. Chỉ sau 3 tháng, vợ đã lấy lại được thân hình thon gọn. Nhìn vợ đẹp tôi cũng thấy vui mừng. Thế nhưng, từ khi con được 6 tháng, vợ bắt đầu “ngựa quen đường cũ”. Một ngày, vợ tôi chỉ dành thời gian buổi sáng bên con, buổi chiều em đi tập gym, buổi tối thì đi chơi ở bar.

Nhìn con dâu tối nào cũng diện váy ngắn, trang điểm đậm đi chơi mà mẹ tôi cũng cảm thấy khó chịu. Bà bảo tôi:“Con bảo vợ đi. Cháu thì còn bé, cần ở bên mẹ mà thấy cái Lan đi suốt. Mẹ không muốn góp ý vì sợ nó giận. Con nên góp ý đi. Để nó đi chơi thế có ngày mất vợ đấy con ạ”. Tôi biết mẹ đang lo lắng cho hạnh phúc của tôi. Thật ra, tôi cũng đã nói chuyện với em. Nhưng vợ tôi lại giận dỗi và bảo: “Em chịu đau đớn để đẻ con cho anh thì bây giờ anh cũng cho em thời gian vui chơi bên bạn bè với chứ. Nếu không em sẽ bị trầm cảm đấy”. Nhiều lần khuyên nhủ vợ nhưng em không nghe nên tôi cũng cảm thấy chán nản.

Khi con trai được 8 tháng tuổi, vợ tôi đã có một quyết định khiến tôi rất sốc. Em bảo đã yêu người khác mà muốn ly hôn với tôi. Vợ tôi có quan hệ với người đàn ông kém cô ấy 3 tuổi. Tình trẻ của vợ là một người giàu có và nổi tiếng về độ ăn chơi.

tình trẻ 1

Vợ muốn chia tay tôi để đến bên tình trẻ (Ảnh minh họa)

Tôi níu kéo, cầu xin em đừng bỏ chồng và con nhưng vợ vẫn kiên định nói: “Anh không níu kéo được em đâu. Em quá chán khi sống với anh rồi. Anh quá già còn em thì đang trẻ. Anh chỉ thích làm việc còn em ham chơi. Chúng ta ở bên nhau chỉ khiến cả hai đau khổ hơn mà thôi. Anh cứ nuôi con đi. Cứ coi như em đã đẻ thuê cho anh”. Những lời nói cạn tình của vợ khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài “buông tay”. Tôi đau khổ, thậm chí là hối hận khi cưới em làm vợ.

Sau khi ra tòa ly hôn, em về nhà thu dọn nốt đồ đạc và xách vali ra đi. Em không nhìn đứa con bé bỏng dù chỉ 1 lần. Đứa con tội nghiệp của tôi đang cần sự chăm sóc của mẹ, đang cần sữa của mẹ. Vậy mà từ khi em ngoại tình, con đã phải uống sữa ngoài. Nhìn con ngày càng gầy đi vì không được uống sữa mẹ mà tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Vợ bỏ đi để sống bên tình trẻ. Một mình mẹ tôi phải chăm sóc cháu. Thương mẹ nên tôi đã thuê một người giúp việc để giúp đỡ việc chăm con. Thời gian dần qua đi, con trai của tôi cũng đã quen với việc uống sữa ngoài. Nhìn con ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu mà tôi hạnh phúc vô cùng. Vết thương trong trái tim cũng dần được hàn gắn.

Bẵng đi một thời gian dài, bỗng dưng vợ cũ xuất hiện. Tôi tưởng em đã hối hận và muốn được gặp con. Nhưng không ngờ khi gặp tôi, vợ cũ lại khóc lóc và kể về chuyện của em và tình mới.

Theo như em kể thì gia đình tình trẻ đã chấp nhận mối quan hệ của hai người. Nhưng gia đình tình trẻ sẽ đồng ý tổ chức đám cưới nếu như vợ cũ của tôi có bầu. Mặc dù cả hai không dùng biện pháp tránh thai nhưng hai năm trôi qua mà cô ấy vẫn không có bầu. Hai người đã đi xét nghiệm. Em nhận kết quả bình thường. Còn tình trẻ thì có vấn đề, tỷ lệ tinh trùng đảm bảo chất lượng của anh ta không cao. Bác sĩ khuyên tình trẻ của vợ cũ nên tẩm bổ nhiều hơn để có hy vọng.

Vì gia đình tình trẻ sắp không chờ đợi được nữa nên em đã đến đây mong tôi giúp đỡ. Vợ cũ cầu xin tôi ‘lên giường’ với em. Em muốn xin tôi một đứa con. Lần thứ hai, trái tim tôi lại đau nhói. Tôi không ngờ em có ý nghĩ điên rồ ấy.

tình trẻ 0

Vợ cũ cầu xin tôi cho cô ấy 1 đứa con (Ảnh minh họa)

Dù cho vợ cũ quỳ xuống van xin nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn liên quan đến em nữa. Tôi sẽ không nói cho tình mới của vợ cũ biết chuyện này. Nhưng nếu em tiếp tục đi cầu xin để ‘ngủ’ với một người đàn ông khác thì cũng có ngày bị phát hiện.

Nguồn: Theo phununet/ giadinhvietnam

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.