Bên bồ nhí, chồng mới thực sự được làm đàn ông?

Vợ đẹp người, đẹp nết. Hợp tuổi tác nên làm ăn cũng dễ. Từ ngày lấy nhau, ăn nên làm ra, tính đâu được đấy. Vợ có công việc riêng, kiếm ra tiền, hiểu biết và điềm đạm nên cuộc sống cứ gọi là chả có gì phải phàn nàn.
 
Đàn ông, có voi đòi tiên đúng không ngoa. Chồng thấy đời cứ nhàn nhạt.
 
Sáng dậy đi làm, cái gì cũng suôn sẻ, tối về nhà, vợ đẹp nhà to, giường ngủ thơm tho. Ừ nhỉ, đời tẻ nhạt nhất là những thứ cứ lặp đi lặp lại.
 
Một ngày, chồng va vào một thứ mới lạ, cực kì hấp dẫn.
 
 
Bồ tức là dấm dúi, vụng trộm với bồ lại thấy thích, khác với sự thoải mái ở nhà. Vợ đẹp và đoan trang. Bồ không đẹp nhưng căng tràn sức sống.
 
Vợ chu đáo, và thích an toàn, bồ đểnh đoảng và ưa mạo hiểm.
 
Chồng như mê trong điều bất ngờ của bồ. Buổi sáng, vợ dậy sớm chuẩn bị quần áo, caffe.
 
Bồ ngủ dậy muộn, muộn rồi vẫn níu giữ chồng lại, năn ni xin xỏ thêm bớt.
 
Trong nhà bồ, chỗ nào cũng có thể là giường ân ái. Ngầm cầu thang, bệ toalet, thậm chí là hành lang cửa sổ.
 
Vợ tiết kiệm. Bồ hào phóng. Đi bar, nhà hàng, mắt vợ chơm chớp tiếc rẻ nhìn hoá đơn. Bồ mở ví tiền chồng bo mạnh để lấy cái cúi đầu cảm ơn và nụ cười thân thương của cô phục vụ.
 
Vợ và bồ khác hẳn nhau về năng lực tiêu tiền.
 
Chồng công tác về mệt, vợ lặng lẽ nhẹ nhàng để yên chồng ngủ.
 
Bồ, chồng mệt mấy cũng vẫn thúc tung nút áo nút quần đòi nợ thu thuế.
 
Với chồng,vợ cái mình có, ăn và chơi lúc nào tuỳ thích nó không sướng.
 
Bồ là cái vụng trộm, hồi hộp lại thấy nhiều cảm xúc.
 
Bồ nghĩ, một mình cầm cả củ khoai nướng bóc ăn không sướng bằng hai ba đứa tranh nhau. Mỗi đứa một mẩu, thòm thèm lắm vì cái cảm giác vừa thơm thơm mồm đã hết.
 
Vợ đi đâu phải sắp xếp báo trước chồng tới mấy ngày.
 
Bồ, phởn là đi. Đôi khi còn tắt điện thoại. Lúc nào chồng cũng có cảm giác bị người tình cắm sừng. Chẳng tự tin như với vợ. Lúc nào với bồ, chồng cũng phải cố. Phải bon chen.
 
Làm ăn, vợ khuyên an toàn. Bồ bảo, liều thì được nhiều. Được mất có số. Và mất cả thì bồ cũng chẳng mất gì.
 
Với vợ. Chồng thấy mình nhiều lúc giống như đứa trẻ, lúc nào cũng được chăm sóc đủ đầy.
 
Với bồ, chồng được làm người đàn ông . Chồng thấy mình lớn hơn khi ở bên bồ. Được thấy bồ nhõng nhẽo, xin xỏ, ỷ ôi.
 
Chồng được lo lắng từ ngày có bồ. Vợ chu đáo quá, cái gì cũng sợ làm phiền, toàn tự mình làm lấy mọi việc.
 
Vợ và bồ, hai cái tên, hai thế giới trong thế giới đàn bà.
 
Thanh Loan

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.