Chú chó bị buộc mõm tại Bến Tre giờ ra sao?

Chú chó bị buộc mõm tại Bến Tre giờ ra sao?

Mới đây, fanpage Gia đình của bé tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về Lucky – chú chó từng được các tình nguyện viên giải cứu khi bị buộc chặc mõm bằng băng dính tại Bến Tre.

“Mõm Lucky bắt đầu tự kéo da non, chú chó dạn dĩ hơn, không còn e dè, nhút nhát như ban đầu. Các bác sĩ cho biết em (cách gọi thân mật cho Lucky) ngoan lắm, không phá phách, chịu ăn, chích thuốc” – đại diện nhóm chia sẻ.

Chú chó bị buộc mõm tại Bến Tre giờ ra sao?
Hình ảnh mới nhất của Lucky tại bệnh viện. Sức khỏe chú chó đã dần dần hồi phục. Ảnh: Gia đình của bé.

Sau khi được tháo băng dính và sơ cứu vết thương tại Bến Tre, Lucky nhanh chóng được đưa về TP HCM và chuyển vào một phòng khám ở quận 2 để bác sĩ điều trị, theo dõi tình hình sức khỏe. 

“Người bạn nhỏ” được thăm khám và gọt lớp da bị hoại tử ở phần mõm. Chú chó còn được trị liệu bằng thuốc, truyền đạm.

Chú chó bị buộc mõm tại Bến Tre giờ ra sao?
Phần mõm bị hoại tử của Lucky đang hồi phục tốt. Ảnh: Gia đình của bé.

Một tuần sau điều trị, Lucky có thể đi lại và ăn uống bình thường. Các bác sĩ trực tiếp chữa trị cho chú chó không chỉ làm theo kiến thức, thực tế xét nghiệm, mà còn thông qua ý kiến của bạn bè là chuyên gia về động vật ở nước ngoài.

Trao đổi với Zing.vn, chị Thư Đặng – đại diện nhóm – cho biết, một tháng nữa. khi sức khỏe Lucky hồi phục hẳn, bác sĩ sẽ tiến hành cấy mô ở phần mõm. Mọi chi phí thực hiện đều do bệnh viện hỗ trợ.

Chú chó bị buộc mõm tại Bến Tre giờ ra sao?
Cộng đồng mạng luôn theo dõi quá trình bình phục của chú chó. Ảnh chụp màn hình.

“Nhìn Lucky xót quá, chỉ mong thấy em mau bình phục hẳn, chứ như vậy vẫn đau lòng lắm” – bạn Tường Vy viết.

Thành viên Quy Phạm bày tỏ: “Người bạn nhỏ” trở thành nhân vật của năm 2015 rồi. Cầu chúc cho chú sớm lành bệnh. Mong những con người có tấm lòng nhân ái sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp”.

Thông tin đầu tiên kêu gọi tìm kiếm chú chó do Nguyễn Thanh Điền (23 tuổi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đăng tải trên trang cá nhân thu hút 20.000 like (thích), hơn 3.000 chia sẻ. 

Nhóm Gia đình của bé (hoạt động với mục đích bảo vệ, mang lại mái nhà cho các động vật lang thang, bệnh tật, bị bỏ rơi) đã sắp xếp 9 thành viên đi xe máy, mang theo các phương tiện y tế tốt nhất đến cứu chú chó đáng thương. 

Chị Thu Đặng – đại diện nhóm – cho biết: “Ngoài nhóm còn có tổ chức ARC cũng di chuyển xuống Bến Tre để giúp chú chó nên chúng tôi quyết định kết hợp với nhau”.  

23h ngày 21/7, theo tin báo chú chó ở Sa Đéc (Đồng Tháp) nên nhóm chia thành 2 đội – một đội gồm 6 bạn đi máy và 2 người ARC di chuyển bằng xe hơi về Bến Tre, đội còn lại có 4 người về Sa Đéc. 

5h sáng 22/7, tất cả nhóm bắt đầu lên đường tìm kiếm. Đến 9h, cô Julia đến Bến Tre và đi chung xe gắn máy với anh Louis (trong tổ chức ARC) tìm kiếm chú chó từ đồng cỏ đến những quán thịt cầy xung quanh. 

Sau 3 giờ truy tìm ở khu vực khá rộng lớn, mọi người vẫn không có tung tích của “người bạn nhỏ” này. Nhóm trở về Sài Gòn, chỉ còn 2 thành viên ở lại đến 15h30.

21h, chị Thu Đặng nhận được thông tin từ anh Thanh Điền khi người dân đã tìm thấy chú chó và đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. 

Một lần nữa, nhóm cứu trợ cấp tốc lên đường về Bến Tre vào lúc 1h (ngày 23/7). Đến nơi, bác sĩ thú ý tận tình sơ cứu, truyền nước biển cũng như tiêm thuốc, cố gắng tháo băng dính khỏi mõm chú chó và đưa ngay về Sài Gòn.

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.