Chùm ảnh chân thực về cuộc sống của phụ nữ trung niên

Nỗi ám ảnh về “Tuổi 40 vô hình”

Chúng ta đang bị “ảm ảnh” bởi sự trẻ trung, đặc biệt là khi nói về phụ nữ. Hầu hết những hình ảnh đại diện trên các tạp chí, truyền hình, trong các mẩu quảng cáo hoặc thậm chí trong lịch sử hay nghệ thuật, đều được thể hiện bởi những cô gái trẻ trung, tươi tắn, tràn ngập khắp nơi. Chúng ta dường như quên mất sự tồn tại của một bộ phận phụ nữ cũng rất quan trọng trong xã hội, đó là phụ nữ trung niên. Trên thực tế, họ cũng có nhu cầu được vui chơi, làm đẹp, giải trí hay thể hiện mình. Họ là một phần của lịch sử, của xã hội, người nắm giữ bản sắc và truyền thống trong mỗi gia đình. Nhưng cuộc sống chân thực của họ, dường như đã bị bỏ qua trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xã hội phương Tây càng phát triển, khi mà mọi thứ gần như chỉ tập trung vào giới trẻ, thì những người phụ nữ trung niên lại trở nên ngày càng “vô hình”.

Cô Enter Andi Schreiber, một nhiếp ảnh gia ở Mỹ đã thực hiện một bộ ảnh bằng cách tự chụp chính mình và một số người khác, nắm bắt được những khoảnh khắc thăng trầm của tuổi trung niên với sự chân thực, hấp dẫn và xen vào đó là một chút hài hước. Loạt ấn tượng của cô có tên là “Pretty, Please” cung cấp cho người xem một cái nhìn cận cảnh về cuộc sống của những phụ nữ trung niên, về quan điểm của sự quyến rũ, tươi trẻ, khi mà xã hội gần nhu ít chú ý đến họ. 

“Khi tôi còn ở tuổi 30, tôi và những người bạn thường xuyên nói về chuyện cuộc sống của chúng tôi ở tuổi 40 sẽ như thế nào. Chúng tôi tồn tại một định nghĩa, đó là “40 Invisible” (tuổi 40 vô hình)”, Schreiber giải thích trong một email gửi cho The Huffington Post. “Vào lúc đó, tôi đã có 2 đứa con, nhưng chúng còn nhỏ và rất gắn bó với mẹ. Tôi không thể tưởng tượng rằng sau này khi chúng lớn lên, có thể rời xa tôi, tôi sẽ phải sống như thế nào. Bây giờ, khi đã ở độ tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp. Chúng ta chưa phải đã già, đà “vô hình” như trước đây thường nghĩ. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân và cách sống, giúp mình vui tươi hơn. Bộ ảnh này tôi thực hiện nhắm gửi gắm những thông điệp tốt đẹp ấy đến mọi người mẹ, những phụ nữ trung niên trong xã hội mà tôi đang sống”. 

Bộ ảnh ý nghĩa, truyền tải thông điệp cuộc sống

Schreiber chụp ảnh chính mình trong một loạt các hoàn cảnh khác nhau, từ gợi cảm đến chân thực. Có bức ảnh Schreiber chụp chính mình trong gương chiếu hậu của ô tô, có bức cô chụp giọt nước lăn trên làn da đồi mồi sau khi tắm. Một bức ảnh đặc biệt hài hước Schreiber chụp bóng nắng của chính mình với hai quả bóng bay màu đỏ trông giống như phần ngực của cô. 

“Bằng cách làm sáng tỏ và thêm vào một chút hài hước về sự không hoàn hảo của phụ nữ tuổi trung niên, tôi muốn tạo nên những cái nhìn mới của tất cả chúng ta về sự già nua, sự lão hóa. Phụ nữ tuổi 40 nên tự hào với cơ thể của chính mình, sống một cuộc sống vui tươi, yêu đời chứ không nên ám ảnh bởi quá trình tự nhiên. Họ cũng không hề “vô hình” như những gì chúng ta thường quan niệm”, cô Schreiber cho biết.

Những hình ảnh đầy màu sắc và chân thực của Schreiber đã đem đến cho người xem rất nhiều cảm xúc. “Ngay cả khi mọi người có cảm xúc tiêu cực sau khi xem ảnh của tôi, tôi cũng không hề phiền lòng“, cô Schreiber nói.

Chúng ta đều hy vọng rằng một ngày nào đó, những khía cạnh cuộc sống chân thực này sẽ xuất hiện nhiều hơn, thay cho hàng loạt những bức ảnh các cô gái trẻ mặc Bikini được Photoshop nuột nà không tỳ vết. 10 bức ảnh nhắc nhở chúng ta rằng, phụ nữ trung niên, không phải là vô hình. 


Phụ nữ trung niên cũng có nhu cầu được làm đẹp, chăm sóc tóc. 

 
Bộ ngực chảy xệ, nếp nhăn, vùng bụng tích mỡ la những hình ảnh chân thực về sự lão hóa. Nhưng người mẫu trong ảnh vẫn tự tin diện chiếc áo ngủ bằng lụa đỏ hờ hững thưởng thức chương trình truyền hình yêu thích.


Màu son đỏ không thể che giấu nếp nhăn hằn trên môi.

 
Cô Schreiber chụp bóng nắng của chính mình in trên mặt đường nhựa, với hai quả bóng bay tượng trưng cho khuôn ngực mình. Đây là một hình ảnh khá trừu tượng và giàu ý nghĩa. Dù trán đã nhăn, ngực đã chảy xệ, nhưng trong tiềm thức, họ vẫn tự tin là những người có bộ ngực đẹp.


Một phụ nữ trung niên gợi cảm và táo bạo với bộ đồ lót màu vàng neon nổi bật, chứng minh cho mọi người thấy rằng, không chỉ những cô gái trẻ mới có quyền diện màu rực rỡ.
 
 
Sự lão hóa của da.


Khoảnh khắc cô Schreiber nhìn thấy chính mình qua gương chiếu hậu.


Cho dù cơ thể đã nhăn nheo, nhưng họ vẫn tự tin diện chiếc quần lót có hình ảnh hoạt hình yêu thích.

 
“Phụ nữ trung niên không hề ‘vô hình’ như những gì chúng ta thường quan niệm”.

Nguồn: Theo The Huffington Post

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.