Chuyện tình của cô gái 50kg và người yêu nặng 1,3 tạ

Xỏ nhiều lỗ tai, thanh niên 17 tuổi bị khối u to, biến dạng tai

“Tình yêu của tôi cũng như chuyện tôi ăn một bát mỳ tôm. Người ngoài thấy nó ngấy, nhưng miễn tôi thấy ngon là được. Anh ấy có vô vàn khuyết điểm, nhưng chỉ cần một ưu điểm mà tôi thích thì những khuyết điểm kia có là gì?”. Đó là những dòng tâm sự ngọt ngào mà Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1992) dành cho chàng người yêu “mũm mĩm” Đặng Hồng Trung (SN 1995) của mình.

Tình yêu đẹp, chân thành của Thương và Trung đã khiến cho cặp đôi này trở thành hiện tượng “gây sốt” trên mạng.

Cặp đôi Hồng Trung và Hoài Thương.

Thách giảm… 30 kg mới nhận lời yêu

Tuy ở cùng một thành phố trên đất nước Nga nhưng trước đây Hoài Thương và Hồng Trung ít được đi chơi nên cả hai chỉ biết nhau qua mạng. Tầm 4,5 năm trước Thương tình cờ gặp mẹ của Trung ở quầy bán hàng, cô trêu đùa bảo: “Cháu có muốn cưới con trai cô không? Nó hiền lắm, mỗi tội nặng… 1 tạ 2 thôi”. Lúc đấy cô nàng “mi nhon” chỉ thầm nghĩ: “Béo thế yêu làm sao được”.

Hồng Trung có cân nặng gần gấp 3 người yêu.

Bẵng đi hơn 1 năm, Thương tình cờ gặp chị gái của Trung và chơi thân với nhau. Lúc vào nhà Trung chơi thì mới là lần đầu tiên gặp chàng. Ấn tượng trước khi thấy chàng trên mạng là béo quay béo tròn còn lúc chạm mặt ngoài đời thì Thương thấy chàng trông như… đầu gấu vì đầu cạo trọc rồi lại to như cột đình. Khoảng thời gian đó cả hai chỉ xem nhau như chị em (vì Thương hơn Trung 3 tuổi). Thời gian này chị gái Trung thường trêu “hay là Trung tán Thương đi” nhưng anh chàng hiền lành chỉ nguây nguẩy từ chối “em không thích, Thương xinh nhưng…  già lắm”.

Do bị mọi người trêu và gán ghép nhiều quá nên Trung lại thầm để ý và có tình cảm với “cô chị già” Hoài Thương. Anh chàng bắt đầu tán tỉnh cô nàng xinh đẹp bằng cách ảnh nào trên facebook của Thương thì Trung cũng comment và chọc ghẹo “yêu em đi chị Thương ơi”. Đáp lại lời ngọt ngào này của Trung là thử thách vô cùng khó khăn: “Bao giờ giảm được 30kg thì sẽ chấp nhận yêu nhau”.

Với Thương, Trung luôn là chỗ dựa vững chắc.

Ngỡ như chỉ là lời đùa vui của Thương thôi nhưng không ngờ Trung thực hiện thật. Từ đó anh chàng cố gắng tập thể dục nghiêm túc và đã giảm được gần 20kg. Theo đuổi nửa năm, chính sự chân thành, mộc mạc của chàng béo, Thương đã nhận lời yêu của chàng trai này.

Tình yêu bất chấp cân nặng, nàng 50 kg và chàng 134 kg

Hoài Thương cao 1m64, nặng 50 kg còn Hồng Trung cao 1m82, nặng… 134 kg. Ở bên Nga thì tạng người của Trung rất nhiều nên mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng về đến Việt Nam thì mọi chuyện thú vị hơn nhiều.

“Đi cùng Trung lúc nào cũng có cảm giác đang đi bên cạnh người nổi tiếng vì ai cũng ngoái nhìn, xin chụp ảnh. Nhưng cũng có cơ số điều bất tiện vì ở Việt Nam cái gì cũng bé, đi xe máy với nhau Trung ngồi mất 2/3 ghế nên lắm lúc mình chỉ sợ… rơi tọt ra khỏi xe mất” – Thương hài hước chia sẻ.

Sự đối lập về ngoại hình không phải là trở ngại với cặp đôi.

Đối với Thương, anh chàng kém tuổi luôn là bờ vai vững chãi để Thương dựa vào. Đó là chàng trai ở cách Thương 30 km nhưng ngày nào cũng đều đặn đến đón chỉ vì không yên tâm khi để cô nàng đi một mình. Là người hòa nhã, kiên nhẫn và dễ chịu mỗi khi nàng gắt gỏng, Trung đều bỏ tất cả để nghe nàng cằn nhằn.

Còn đối với Trung, Thương là một người vô cùng quan trọng, là một cô nàng nhỏ bé để anh muốn chở che. Vì cô nàng mà Trung đã cố gắng học nhiều tiếng Việt bởi từ lớp 1 anh chàng đã học bên Nga nên không biết tí tiếng Việt nào.

Là người sẵn sàng canh đồng hồ báo thức gọi Thương mỗi sáng rồi lăn ra ngủ tiếp. Là người sẵn sàng chen chúc đi chợ với người yêu, khi nàng buồn sẽ dắt nàng đi ăn, khi nàng shopping về sẽ làm giá treo đồ.

Là người vì Thương mà cố gắng làm tất cả mọi thứ, dù có thế nào cũng sẽ ở cạnh Thương. Và là người luôn đợi nàng ở điểm xuất phát, nếu đi một vòng quá mệt thì đi giữa chừng cũng có thể bỏ tất cả mà quay về…

Thương khẳng định luôn yêu Trung như ngày đầu.

Khi nói về chàng béo dễ thương của mình, Thương luôn dành tặng những lời lãng mạn: “Chàng trai của tôi không trắng trẻo, người béo ú. Nhưng anh ấy sinh ra không phải để trở thành Mr. Perfect trong lòng ai cả, anh ấy vốn chỉ là chàng trai của riêng tôi thôi, không phải sao?

Anh ấy khi đi cùng tôi thỉnh thoảng lại bảo: “Anh xấu thế này mất mặt em!”. Anh ấy tiết kiệm hết mức có thể để đưa tôi đi những nơi tôi yêu, ăn những món tôi thích, và nhường nhịn tôi mọi lúc mọi nơi. Lâu lâu anh ấy sẽ tự buồn về mình, nhưng vì chúng tôi gặp nhau và yêu nhau đã là điều kỳ diệu hạnh phúc như thế, thì tất cả vấn đề khác có sao đâu”…

Chuyện tình yêu của Hoài Thương và Hồng Trung luôn như vậy, đủ ngọt ngào, đủ chân thành, đủ hạnh phúc và lãng mạn để dành tất cả mọi thứ cho nhau. 

Xem thêm những hình ảnh khác của cặp đôi này: 

Nguồn: Theo Vanviet

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.