Cô gái 30 năm bất lực với… tình dục

Khi

“Giới tính thứ tư” đã xuất hiên từ thế kỷ trước

Lâu nay, những người thuộc giới tính thứ ba vẫn chưa thực sự được chấp nhận. Nhiều người vẫn có những ánh mắt kỳ thị, mệt mỏi khi đối diện với họ. Thế nhưng, giờ lại xuất hiện thêm những người thuộc “giới tính thứ tư”?

Có thể, với nhiều người, đây thực sự là điều rất khó hiểu và khó tin. Nhưng thực tế, “giới tính thứ tư” (asexual) hay còn gọi là người vô tính, họ không thích tình dục, dù là nam hay nữ. So với 3 khuynh hướng tình dục phổ biến là dị tính, đồng tính (khoảng 3%) và lưỡng tính thì những người vô tính chiếm số lượng rất ít.

    

Nghiên cứu về giới tính thứ tư đã có từ rất lâu nhưng ít người quan tâm đến

Ngay từ những năm 40 của thế kỷ trước, một nghiên cứu của tiến sĩ Alfred Kinsey – người sáng lập Viện Nghiên cứu giới tính, tình dục và sinh sản ở Đại học Indiana, Mỹ đã khiến cả cộng đồng kinh ngạc khi ông công bố trong xã hội này tồn tại những con người vô tính. Về hình thể, họ cũng chỉ như một người bình thường nhưng hoàn toàn không có nhu cầu yêu thương và thỏa mãn tình dục. Người vô tính chỉ yêu thương bản thân mình.

Tuy nhiên, thời đó xã hội không mấy chú ý đến vấn đề này vì tỷ lệ quá ít. Thời gian dần trôi và mãi đến những năm đầu của thế kỷ XXI, người vô tính mới thực sự được thế giới quan tâm tìm hiểu. Cùng với những cá thể có cảm xúc yêu thương nhưng không có nhu cầu tình dục, người vô tính được gọi là giới tính thứ 4 và họ chiếm 1% dân số của toàn thế giới.

30 năm… bất lực với tình dục

M.H (30 tuổi) – cô gái đến từ xứ Huế với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, giọng nói ngọt ngào. Chỉ với cái nhìn đầu tiên, có lẽ ai cũng muốn yêu thương người con gái ấy. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cô ấy lại không thể có cảm xúc để yêu thương một ai.

M.H kể, cô sinh ra trong một gia đình kinh doanh nhỏ tại Huế. Cô có 3 người anh trai và cô là con gái duy nhất. Vì vậy, ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ, các anh rất cưng chiều, yêu thương hết mực. Càng lớn, cô lại càng xinh đẹp rạng ngời, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn nà, dáng người cao dong dỏng, vì thế, không thiếu những chàng trai thầm thương trộm nhớ cô.

“Từ hồi em học cấp 2, đã có vô số những bức thư tỏ tình gửi đến em. Bố mẹ và các anh thì luôn dặn dò em, phải tập trung cho việc học, không được yêu đương linh tinh. Cuộc sống của em sau đó đều được kiểm soát rất chặt chẽ”. M.H nói.

M.H cũng tâm sự, hồi đó, cô cũng còn quá trẻ để hiểu về tình yêu, tình dục, thế nên dù có bao nhiêu chàng trai ngỏ ý yêu thương cô cũng không thèm ngó ngàng tới. Năm tháng trôi qua, M.H tốt nghiệp ĐH Huế và có một công việc ổn định, gần nhà. Cha mẹ cũng muốn cô tìm hiểu, yêu đương để xây dựng hạnh phúc gia đình.

    

M.H đau khổ khi phát hiện ra giới tính thật sự của mình 

“Những năm tháng sinh viên, nhìn thấy các bạn lao vào yêu đương, em vẫn dửng dưng không thèm quan tâm. Em cho rằng, yêu thương bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Khi đó, nhiều bạn còn trêu đùa em, “chắc nhỏ đó mắc bệnh vô cảm”. Và, em chỉ cười. Lâu dần, em cũng đôi chút hoài nghi về bản thân nhưng cuộc sống, học tập, sự nghiệp cứ cuốn em đi, và dần em cũng chẳng để ý đến chuyện bạn bè nói. Rồi khi tốt nghiệp, đi làm, em vẫn như vậy, không có chút cảm xúc gì với những bạn khác giới. Em bắt đầu lo lắng thực sự”, M.H chia sẻ

Khi đó, M.H chợt nhận ra rằng, trong suốt 23 năm qua, M.H chưa một lần có ham muốn yêu thương với bất kỳ ai, dù cho cô vẫn có những biểu hiện dậy thì, sinh lý như những cô gái khác. Hơn thế, cô lại cảm thấy bức xúc, chướng tai gai mắt với những kiểu yêu thương xung quanh mình, dù chỉ là một cái ôm, một cái hôn, chứ đừng nói đến chuyện quan hệ tình dục. Mỗi lần, khi vô tình nhìn thấy những cảnh đó, cô đều nhắm mắt quay đi, thậm chí, cô còn có cảm giác… buồn nôn.

Sau đó, cô nghĩ, có khi mình bị… đồng tính. Cô bắt đầu làm quen, gần gũi hơn với các bạn gái, cô lên mạng tìm kiếm những bạn nữ bị đồng tính như cô để… trắc nghiệm bản thân. Nhưng, lạ lùng hơn khi cô vẫn vô cảm như vậy. Cuối cùng, cô mới hiểu, thật ra, mình là người thuộc giới tính thứ tư – người vô tính.

“Khi hiểu rõ về giới tính thật sự của bản thân, em không biết mình sẽ phải đối diện với bạn bè, cha mẹ, người thân và chính bản thân mình như thế nào. Rất nhiều lần em đã tự hỏi, đâu mới thực sự là nơi em thuộc về, thế giới này có chấp nhận em không? Cho đến giờ, em vẫn giấu tất cả mọi người, em không đủ can đảm để nói lên sự thật này, bởi ngay cả bản thân em còn thấy nó quá mơ hồ, khó tin”, M.H nghẹn ngào.

Mỗi khi cha mẹ giục lập gia đình, M.H đều tìm cách trốn chạy, cứ thế, suốt 30 năm qua, cô trốn chạy tất cả để che dấu sự thật mà cô chưa một lần dám chia sẻ với bất kỳ ai.

Mơ ước được làm mẹ đơn thân

“Từ khi em thực sự hiểu về con người mình, em cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng, nghe các bác sỹ tư vấn để tìm hướng giải quyết, để giúp bản thân mình có cảm xúc yêu thương người khác. Nhưng mọi thứ vẫn thực sự quá khó khăn”, M.H nói.

Gần 10 năm ròng, M.H đã chủ động làm quen với bạn khác giới để giúp bản thân vượt qua được “nỗi đau bản ngã”. Vậy mà, quen ai cũng vậy, cô chỉ có thể gặp gỡ, trò chuyện thông thường, không có bất kỳ cảm xúc nhớ nhung, yêu thương nào, nói gì đến việc quan hệ như vợ chồng.

“Em rất thích trẻ con, nhìn bạn bè cùng trang lứa, đứa nào cũng 2-3 đứa con, em thèm khát được như họ. Nhưng em quá bất lực. Em không thể nào tìm được cho mình một lối đi. Thậm chí, khi bí bách quá, em đã từng nghĩ, cứ kết hôn đại, rồi nhắm mắt quan hệ đại đi, để sinh được một đứa con rồi tính tiếp. Nhưng, làm vậy thực sự quá dã man, em không thể hủy hoại cuộc sống của người khác. Hơn nữa, dù có nhắm mắt lại, chỉ nghĩ về “cảnh nóng” thôi em còn không chịu nổi, liệu em có thể làm được gì? Em có làm mẹ nổi hay không?”, M.H xúc động.

     
Cô chỉ ước mình được làm mẹ đơn thân

Rất nhiều người trong xã hội này vì không muốn ràng buộc bởi cuộc sống gia đình nên đã chọn cách làm mẹ đơn thân với M.H, cô cũng muốn làm mẹ, nhưng cô mới chỉ dám ước thế thôi, bởi cô không biết mình có đủ tự tin, can đảm để làm mẹ hay không.

“Có thể, mọi người không hiểu, nhưng chỉ cần nghĩ đến những vấn đề liên quan đến tình dục, em cảm giác như mình không thể thở nổi vậy. E đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc mình nên tiếp tục sống như thế nào?”, M.H nghẹn ngào.

Nguồn: Theo nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.