Cô gái giả dạng làm đàn ông, dùng “của quý” giả lừa tình thiếu nữ

Cô gái giả dạng làm đàn ông, dùng

Một cô gái tên Gayle Newland đến từ TP Chester, Cheshire, Anh Quốc vừa phải hầu toà vì bị cáo buộc 5 lần phạm tội tấn công tình dục với một thiếu nữ trong khi giả dạng làm… đàn ông với một “cái ấy” giả cả trên mạng lẫn ngoài đời.

Gayle Newland. (Ảnh: Andrew Price/View Finder Pictures).

Cô gái khó hiểu này đã ép buộc một nữ sinh khác phải quan hệ tình dục với mình trong khi giả dạng làm nam giới, khiến cô gái quá hoảng sợ và phải tức giận lên tiếng trong phiên toà: “Tôi thà bị cưỡng bức bởi đàn ông còn hơn”!

Đầu tiên, Gayle chỉ giả dạng thành đàn ông trên mạng với nickname “Kyle Fortune” để làm quen, tán tỉnh với… phụ nữ. Sau đó, cô đã bó ngực, đội mũ, mặc áo bơi bó sát trong người, tiếp tục giả dạng, rồi đi cùng một nữ sinh tới khách sạn và một khu trung cư ở TP Chester để làm “chuyện ấy” cùng nhau.

Ai ngờ đâu, cô nàng bị lộ diện là phụ nữ chính gốc và đã sử dụng một chiếc… dương vật giả để ép buộc nữ sinh quan hệ dù cô gái không hề mong muốn.

Gayle Newland bắt đầu làm quen với nạn nhân từ năm 2011 khi hai người đang là sinh viên của trường Đại học Thành phố Chester, Anh Quốc. Thậm chí khi nói chuyện qua điện thoại, Gayle cũng cố tình giả giọng đàn ông, thay cho chất giọng cao vốn có của mình.

Khi cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại khách sạn Dene, TP Chester vào ngày 22/2/2013, Gayle (trong vai chàng trai tên Kye) đã yêu cầu nạn nhân phải… bịt mắt lại và không được chạm vào “của quý” của Kye khi làm “chuyện ấy” bởi “anh chàng” bày tỏ sự lo lắng “vì ngoại hình sau một vụ tai nạn” của mình.

Cặp đôi sau đó đã thực sự ăn “trái cấm” cùng nhau với chiếc… dương vật giả của Gayle thêm một lần nữa tại một căn hộ trung cư trong thành phố. Lần này, nạn nhân đã tỏ ra nghi ngờ, bất ngờ tháo băng bịt mắt thì mới “vỡ lẽ” và phát hiện ra toàn bộ sự thật.

Khi cởi bỏ băng bịt mắt, Gayle đã sụp chiếc mũ xuống mặt ngay lập tức và bao biện: “Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu”.

Hiện nay, nữ sinh này vẫn đang bị “sốc” nặng và cho rằng cô chưa bao giờ đồng ý quan hệ tình dục với một chiếc dương vật giả, và quy cho Gayle tội “cố ý tấn công tình dục”. Mặc dù vậy, cô cho biết rằng mình vẫn cảm thấy biết ơn vì gặp được “chàng Kye” và cũng biết ơn vì đã kịp tháo bỏ băng bịt mắt. Đối với cô bây giờ, “chàng Kye” được xem như đã chết từ lâu.

Nữ nạn nhân cũng cho hay: “Trước đây, tôi kiểm tra tài khoản Twitter, Facebook, Bebo của ‘anh ta’ thì đều thấy hình ảnh nam tính của ‘anh ấy’ trên trang cá nhân. Những tài khoản này trông y hệt như là những tài khoản đang hoạt động bình thường vậy”.

Một tuần trước khi vụ tấn công tình dục bị phơi bày, nạn nhân đã yêu cầu “Kye” không tiếp tục gặp mặt nữa, nhưng “chàng trai” đã một mực đòi… tự tử.

Gayle Newland kháng cáo, cãi lại nạn nhân

Trong khi đó, Gayle cũng không chịu thua và phủ nhận cả 5 lần phạm tội tấn công tình dục từ tháng Hai đến tháng Sáu năm 2013.

Gayle cho rằng nạn nhân đã biết cô là nữ giới từ trước và cả hai người đều “tự tưởng tượng” rằng cô chính là anh chàng tên Kye.

Luật sư của Gayle – ông Nigel Power cũng bày tỏ những thắc mắc rằng tại sao nạn nhân đã không thể nhận ra giọng nói của Kye sau bao nhiêu lần như vậy?

Nạn nhân đáp trả: “Giọng của Gayle ngoài đời và của Kye có chất giọng như nhau, nhưng giọng của Kye thì nghe có vẻ trầm hơn”.

Trước đây, chính nữ nạn nhân và Gayle (trong hình dạng thật) đã gặp và làm quen với nhau ngoài đời. Trong khi nạn nhân cho rằng họ chỉ là những người bạn bình thường, thì luật sư của Gayle lại cho rằng “họ cực kỳ thân và còn biết gia đình của nhau”.

Gayle cũng lên tiếng kể lại một sự việc năm 2012 khi cô này đã trực tiếp bày tỏ tình cảm với nạn nhân và thừa nhận rằng mình là người đồng tính, nhưng sau đó, nữ sinh tội nghiệp một mực khẳng định lại rằng cô “không thể nhớ đã có chuyện như vậy xảy ra”.

Luật sư Power cũng cáo buộc nạn nhân: “Cô đang thầm muốn ‘chơi đùa’ với mối quan hệ của cô và Gayle mà thôi”.

Cô gái đau khổ trả lời: “Tôi đã quá dễ dãi trong tình yêu. Lỗi của tôi chính là do tôi đã quá ngu ngốc và quá cần một người yêu”.

Phiên xét xử tiếp theo sẽ tiếp tục được diễn ra trong thời gian tới.

Kinh hãi người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang chúa khổng lồ
(Khám phá) – Cảnh người đàn ông tay không bắt con rắn hổ mang bành khổng lồ ra khỏi hang rồi bẻ răng nanh khiến người xem hãi hùng.

Nguồn: Linh Đặng (vntinnhanh)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.