“Có lúc chỉ muốn tát cho đồng nghiệp một phát vì quá vô duyên!”

“Có lúc chỉ muốn tát cho đồng nghiệp một phát vì quá vô duyên!”

 

Công ty tôi mới tuyển một loạt nhân sự mới về thay cho một phòng vừa giải thể vì lý do cãi sếp. Chuyện cái phòng tư vấn khách hàng ấy lý do vì sao mà giải thể thì nguyên nhân rất ngớ ngẩn: Có một cậu làm trong kho hàng đã tay trong tay ngoài tuồn hàng của công ty ra ngoài bán kiếm lời, có cấu kết với phòng tư vấn khách hàng để khách hàng mua trực tiếp đồ ăn cắp của cậu ta với giá rẻ chứ không mua qua công ty. Sự việc được phát giác thế là sếp cho cả “hội” nghỉ việc rồi giải thể phòng, tuyển một loạt nhân sự mới về với chức danh là giám sát.

Chả hiểu tại làm sao mà phải có chức danh giám sát, mà giám sát ai giám sát cái gì thì chính tụi nhân viên lâu năm như chúng tôi cũng còn lơ ngơ. Chưa hiểu trọng trách của các vị ấy ra sao nhưng cái thái độ làm việc thì đến là khiến chúng tôi muốn phát điên!

“Có lúc chỉ muốn tát cho đồng nghiệp một phát vì quá vô duyên!”

Vừa mới đến công ty làm việc nhưng thể hiện rất “bầy đàn” cứ như là làm việc lâu năm ở đây không bằng. Mà người làm việc lâu năm ở đây người ta cũng thuộc lòng cái văn hóa công sở, ăn trông nồi ngồi trông hướng rồi, lại chẳng bao giờ phải để ai nói một câu đâu ạ! Đằng này có 3 cậu, 3 cô trẻ vừa vào mồm miệng đã oang oang như cái chợ. Họ được thu xếp ngồi tạm vào phòng tôi trước khi công ty bố trí chỗ ngồi riêng biệt. Công việc của họ cũng ít liên quan đến phòng chúng tôi, thế nhưng cái cách mà họ làm náo loạn chốn này khiến chúng tôi bực mình không thể tả!

Đến văn phòng 8h sáng đã thấy oang oang như cái chợ, đùa nghịch nhau, ném giấy nhau, đủ thứ ồn ào rồi cười hô hố, người lớn đến cũng không biết đường chào, cứ trợn mắt lên rồi ngoảnh đi. Đã có lần, một chị lớn tuổi nhất phòng tôi có nhắc nhở các cô cậu ấy giữ trật tự và cư xử đúng mực, ngay lập tức cô cậu ấy im lặng và đưa mắt nhìn nhau với thái độ khó chịu, khinh khỉnh rất hỗn hào.

Dường như cái nhóm này họ nghĩ họ là chuyên viên giám sát là to lắm, “quyền huynh thế phụ” ở cái công ty này thì phải, thế nên họ mới không coi ai ra gì? Sau rồi tôi mới biết một trong 6 cô cậu này là con ruột của sếp tổng, 5 cô cậu còn lại cũng đều là con nhà có gia thế, rủ nhau vào đây làm cùng cho vui. Thảo nào chẳng biết kính trên nhường dưới là gì…

Có lần, mấy cô cậu trẻ mua đồ ăn uống về phòng rồi xả rác bừa bãi, ăn thì mồm miệng tem tép rồi nô đùa nhau như ở nhà mình. Văn phòng tôi có 6 chị già, chưa bao giờ gây ra cảnh hỗn loạn và náo động thế này, giờ bị chứng kiến không thể không sốc.

Có một cậu trẻ thì cứ 5 phút có điện thoại một lần, mồm cứ oang oang như thể chốn không người, lúc tôi nhắc lần sau có điện thoại đi ra ngoài nói chuyện để khỏi ảnh hưởng đến người khác thì vâng dạ như đúng rồi, hôm sau vẫn thế!