Cơn lốc vaccine đã cuốn tới Sài Gòn

Bé gái này đi taxi theo mẹ từ quận Tân Phú xuống Trung tâm Y tế dự phòng TP lúc 5 giờ 15 sáng nay

Sáng nay (28-12), mặc dù thông báo là đồng loạt 76 điểm tiêm (thay vì 74 như thông tin trước) ở TP.HCM sẽ tiêm vaccine dịch vụ “5 trong 1” Pentaxim cho trẻ nhưng thực tế thì chỉ có bốn điểm tiêm khiến nhiều người dân phải chờ đợi.

Bốn điểm tiêm gồm: Trung tâm Y tế dự phòng TP (khoảng 180 liều), BV Nhi đồng 2 (khoảng 200 liều), BV Hùng Vương (350 liều) và Trung tâm Dinh dưỡng (130 liều). Trung tâm Y tế dự phòng TP vẫn là điểm tiêm được nhiều người quan tâm xếp hàng chờ đợi nhất. 

Sở Y tế TP.HCM cho biết một trong hai ngày tới vaccine sẽ về đến các điểm tiêm và đồng loạt tiêm nằm tránh chờ đợi, xếp hàng. Dưới đây là ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM tại một số điểm tiêm vào rạng sáng nay. 

Nhóm phụ huynh này đi từ lúc 5 giờ chiều 27-12 để đợi trước cổng Trung tâm Y tế dự phòng TP.
Gian nan mệt mỏi.
Trắng đêm đợi chờ.
Uống nhiều cà phê nhưng vẫn không cắt được cơn buồn ngủ. 

 

Một chiếc ghế thuê nguyên đêm với giá… 100.000 đồng để ngả lưng. 
“Ngủ quách sự đời thay kẻ thức”. 

 

Chị Lâm Ly Bôi bế con đón xe khách từ Cà Mau đến Trung tâm Y tế dự phòng TP lúc 5 giờ sáng. Chị mang theo nhiều đồ cá nhân dự tính ở lại thêm ngày nữa nếu hôm nay không bốc được số. 

 

Nhiều phụ nữ cũng không chịu nổi nên nằm ra vỉa hè ngủ. 

 

 Bé Nguyễn Quốc Gia được mẹ đưa từ Bến Lức – Long An lên đến Trung tâm Y tế dự phòng TP lúc 2 giờ 30 sáng nay.

 

Gật gù trên ghế. 
Sau khi mua cơm ăn no lúc 5 gờ sáng, hai phụ huynh này úp mũ vào mặt rồi lăn ra ngủ. 
Sáng nay Trung tâm Dinh dưỡng cũng phải xếp hàng
Một phụ huynh vui mừng khi lấy được số tại Trung tâm Dinh dưỡng. 
BV Hùng Vương hôm nay cũng tiêm 350 liều vaccine Pentaxim. Nơi này cho đăng ký qua điện thoại, phụ huynh tập trung về đông đúc.

 

Nguồn: Theo Phapluattp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.