Còn tôi cũng bị vợ tránh chuyện gối chăn như tránh tà!

Liệu thời tiết có phải là rào cản thật sự đối với chuyện yêu thương của vợ chồng? Hay dấu hiệu nhỏ đó cho thấy một sự thật lớn, mất mát tình cảm, thèm phở chán cơm…

Tôi có đọc được bài viết của chị Hồng My chia sẻ về hoàn cảnh éo le của chị, khi chị yêu chồng rất mực thì chồng chị lại tỏ ra lạnh nhạt với chị. Thực tế, ở hoàn cảnh của chị, tôi nhìn thấy ở đằng sau rất nhiều vấn đề.

Chồng chị là giám đốc một công ty, chắc chắn sẽ có rất nhiều những cô gái trẻ xung quanh ngưỡng mộ. Trong khi đó, chị lại hy sinh công việc riêng để chỉ quanh quẩn bên chuyện bếp núc, con cái… chắc chắn chị sẽ bị lỗi thời và kém xinh đẹp, sắc sảo hơn những cô gái trẻ kia.

Hơn nữa, khi chị yên phận chị cũng không quan tâm theo dõi xem chồng mình làm gì, quan hệ với ai? Vậy nên, nếu anh có chán cơm thèm phở, thì chị cũng khó lòng mà phát hiện ra.

Chỉ đến khi anh viện cớ này nọ để tránh yêu chị, chị mới tỉnh người. Nhưng theo tôi, giờ là lúc muộn nhưng vẫn còn kịp, chị phải thuê thám tử điều tra và nếu anh ta có bồ ở ngoài thật, thì phải dằn mặt đám gái trẻ kia, kéo anh ta trở về cùng gia đình. Như anh chồng bạn, trẻ tuổi thành đạt, dễ gì kiếm được.

Đằng sau chuyện lười yêu của vợ chồng là nhiều những bất ổn khác. Ảnh minh họa

Xã hội đúng là muôn màu muôn vẻ, mỗi nhà lại khuyết điểm này điểm kia khác nhau. Khác với gia đình chị, nhà tôi lại có nỗi buồn khác, đó là nỗi buồn của sự ức chế khi vợ tôi lúc nào cũng lười yêu chồng!

Tôi rất tự hào và ngưỡng mộ về cơ thể tuyệt đẹp của vợ tôi. Ba vòng của em đều tròn trịa, đầy đặn, thân hình rực lửa. Hiếm người nào không nán lại nhìn em từ cái nhìn đầu tiên, những đường cong không thua cô người mẫu nào khiến ai cũng trầm trồ.

Vậy nhưng, tôi lại là người luôn mang trong lòng nỗi buồn khổ, vì em luôn tránh chuyện gối chăn như tránh tà. Mặc dù năm nay mới có ngoài 30, em tỏ ra như một bà già đã… hết tuổi rồi vậy.

Em viện hết cớ phải chăm con ốm, phải bế bồng con, rồi bận công chuyện… Mùa đông này em lại viện cớ trời lạnh để tránh chồng.

Tôi thì khác, luôn yêu vợ và cứ tối đến, nhìn thấy vợ trong bộ đồ ngủ mỏng tang đã thấy không thể dừng lại được.

Tôi thuê người theo dõi em, kết quả là ngoài chồng, em không có mối quan hệ ngoài luồng nào cả. Vậy mà có khi cả tuần, hai tuần không gặp chồng, em vẫn bình thản như không.

Tôi không thể hiểu được tâm lí của phụ nữ nữa, điều thú vị nhất trong đời sống vợ chồng thì không biết hưởng thụ, lúc nào cũng con, cũng ngại, cũng lười…

Không biết giờ tôi phải dùng cách nào để làm nóng lại vợ đây!!!