Dại dột, ngâm mình trong xi măng lỏng để… thử cảm giác

Dại dột, ngâm mình trong xi măng lỏng để... thử cảm giác

Đó là câu chuyện của Alexandar Tarasov, một thợ xây dựng người Nga. Người đàn ông này muốn trải nghiệm thực tế trải nghiệm thực tế nên đã tự quay một đoạn clip về quá trình này. Đầu tiên anh đổ đầy xi măng lỏng vào bên trong bồn tắm, rồi nhảy vào bồn, phủ xi măng lỏng lên người mình và chờ cho đến khi xi măng khô lại.

Để phòng các khả năng, Tarasov chuẩn bị sẵn búa và đục để tự giải thoát mình sau khi lớp xi măng khô lại. Thậm chí anh còn để sẵn một chiếc điện thoại di động và sẵn sàng cầu cứu người thân nếu gặp phải điều bất chắc nào đó.

Dại dột, ngâm mình trong xi măng lỏng để... thử cảm giác

Dại dột, người đàn ông ngâm mình trong xi măng lỏng để… thử cảm giác.

Tarasov nói rằng cơ thể anh chịu một áp lực do lớp xi măng khô lại tạo nên, khiến chân anh tê cứng và đặc biệt phần ngực chịu đau đớn như sắp vỡ ra dưới áp lực của xi măng khô. Người đan ông này cũng chịu nóng bức vì xi măng bao phủ xung quanh cơ thể.

Sau đó anh tự thoát khỏi lớp xi măng khô và cho biết có cảm giác như mặc một bộ áo giáp khổng lồ.

Nguồn: Vy Anh (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.