Đàn ông nên xem lại mình khi chị em vờ lên đỉnh!

Đàn ông nên xem lại mình khi chị em vờ lên đỉnh!

Tôi có đọc các bài báo nói về chuyện phụ nữ nhiều khi lừa chồng với chiêu vờ lên đỉnh. Tôi nghĩ, hiện tượng này xảy ra là một tiếng chuông thức tỉnh đối với phái mạnh.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, chuyện yêu thương ân ái cũng ngày càng trở nên bình đẳng đối với cả hai phía. Đàn ông được thăng hoa bao nhiêu nhờ chuyện phòng the thì phụ nữ cũng cần đạt được cực khoái từ chuyện đó.

Vì vậy, thật là bất công cho phụ nữ chúng tôi khi chúng tôi nhận thiệt thòi tự chuyện ấy, thay vì sự thăng hoa của cảm xúc, chúng tôi rơi vào thế buộc phải vờ lên đỉnh.

Tôi có đọc một nghiên cứu gần đây về sức khỏe và hành vi tình dục, 85% số đàn ông tham gia cho biết bạn tình của họ đã “lên đỉnh”. Trong khi đó chỉ có 64% phụ nữ tiết lộ rằng họ đã thực sự “lên đỉnh”. Sự chênh lệch này cho thấy rất nhiều phụ nữ đã giả vờ đạt cực khoái và họ làm điều này mà không bị phát hiện.

Như vậy, tại sao mà chị em chúng tôi phải vờ lên đỉnh?! Chắc chắn phải giả dối với chồng là điều mà chúng tôi không hề mong muốn.

 Đàn ông nên xem lại mình khi chị em vờ lên đỉnh!
Tôi có đọc các bài báo nói về chuyện phụ nữ nhiều khi lừa chồng với chiêu vờ lên đỉnh. Tôi nghĩ, hiện tượng này xảy ra là một tiếng chuông thức tỉnh đối với phái mạnh. Ảnh minh họa

 

Theo tôi, phụ nữ vờ lên đỉnh thứ nhất là do sự mệt mỏi trong rất nhiều công việc, vậy nên họ không còn đủ sức dành cho cuộc ái ân. Các anh cứ thử nghĩ xem, nào sáng ra cho con ăn, đưa con đi học, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, tắm rửa cho con… phụ nữ chúng tôi chẳng phải là cái máy để có thể làm tốt từng ấy việc, và đêm đến, lại sung sức phục vụ các anh.

Thứ hai là do chính đấng mày râu có vấn đề, người thì yếu ớt đến phát chán, kẻ lại phung phí sức khỏe mà đêm đến điên cuồng bắt vợ phục vụ liên tiếp mấy hiệp liền. Phận liễu yếu đào tơ cũng đành vờ lên đỉnh để rút lui khỏi cuộc giao ban.

Đó là hai lý do cơ bản nhất, theo tôi, chúng chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với đấng mày râu. Thay vì ối á kêu la trên mạng như các anh trai trẻ trong những bài viết gần đây, thì đàn ông Việt nên nhìn lại mình.

Không có lửa làm sao có khói, nếu công việc gia đình chúng tôi được chồng san sẻ, nếu trong chuyện gối chăn chúng tôi được chồng lắng nghe từng cảm xúc và ân cần đối với cuộc yêu, chắc chắn chúng tôi sẽ thăng hoa thực sự chứ không phải vờ lên đỉnh như vậy.

Hy vọng các anh sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc và khiến chuyện gối chăn của mình tuyệt vời hơn đối với cả hai.