Hà Nội: Gã trai câm ngày xin tiền về Lào Cai, tối dẫn bồ nhí lên bar

Mạng xã hội hiện đang là công cụ rất đắc lực cho mục đích lan truyền, cảnh báo và phát tán thông tin. Đã có không ít trường hợp giả nghèo kể khổ nhằm lấy lòng thương hại của mọi người bị “vạch mặt” thông qua mạng xã hội.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân Facebook của nickname K.L đã chia sẻ câu chuyện một thanh niên câm, điếc, ăn mặc phong phanh, đứng ú ớ vẫy xe đi nhờ về quê trên đường phố Hà Nội.

Khi thấy cảnh tượng này, chị L. động lòng thương và đến hỏi sự tình ra sao. Hai người trao đổi bằng cách viết ra giấy. Người này nói rằng đang muốn xin đi nhờ xe về Lạc Yên và đã bị trấn hết tiền.

Vì thương người, chị lấy ngay chiếc áo mới mua cho người anh trai để tặng anh chàng “câm điếc”. Chị L. còn taxi đưa người này ra bến xe, sau đó mua vé cho về quê như yêu cầu và cẩn thận gọi hỏi người bán vé để xác minh.

Tuy nhiên, sau khi dòng trạng thái được đăng tải, cộng đồng mạng ngay lập tức dậy sóng vạch mặt hành vi lừa đảo này. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nam thanh niên giở mánh tương tự này.

Ca sĩ trẻ Tô Mạnh Linh, được biết tới tên Lynk Lee bức xức chia sẻ trên mạng xã hội của mình: “Thật vớ vẩn. Lão này lừa người, lấy lòng thương hại của người khác chứ có câm điếc gì. Năm ngoái gặp thì bọn mình còn giúp đỡ, bảo đưa lên công an nhờ công an lo mà còn sợ, cứ kêu bị đánh. Chả biết có vấn đề về thần kinh hay không, à chắc là không vì thuộc bài lắm lần nào cũng diễn thế này cơ mà. Đề nghị sau có gặp thì tống cổ lên phường, lên đấy mà ú với ớ, rên la cho các anh nghe”.

Dân mạng liên tục “bóc phốt” lừa đảo của nam thanh niên.

Một người thân của nam thanh niên này có nickname P.H bình luận trong status của K.L: “Bạn bị lừa rồi đấy. Nó là em họ mình, bị câm thôi không bị điếc”.

Liên hệ với nickname P.H, qua giới thiệu được biết cô là chị họ của nam thanh niên đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Cô cho biết, anh chàng này tên là N.C.V (SN 1988, trú tại một huyện ngoại thành Hà Nội) đã có vợ và một con gái nhỏ.

“V. bị câm nhưng không điếc, mùa hè đi làm trần thạch cao với người quen bên vợ, mùa đông thì đi lang thang ở Hà Nội để…. lừa người”, P.H nói. Chị họ của nam thanh niên này cho biết, địa bàn “hoạt động” của anh ta là xung quanh khu vực Hà Đông, Trung Văn và Thanh Xuân.

“Mùa này nhìn nó tội lắm, ai nhìn cũng phải thương. Đưa gì cũng không ăn, cho tiền không cầm, chỉ viết muốn đi đến đâu và xin tiền”, cô gái trẻ nói. Chắc hẳn, nếu biết được những thông tin này, không ít người đã giúp đỡ chàng trai này sẽ không khỏi thất vọng khi lòng tốt bị lợi dụng.

Nhưng không dừng lại ở đó, P.H còn tiết lộ, dù đã có vợ con và bị câm, nhưng V. hiện đang có một cô “bồ nhí” bán trà đá ở Triều Khúc. “Cô bé này thấy V. bị câm, bộ dạng đáng thương nên cũng có chút tình cảm nhưng chắc là thương hại thôi. Hôm trước, nó còn dẫn bồ lên bar chơi hết gần 2 triệu, về mình mắng cho một trận”.

Tiếp lời, P.H thở dài: “Nó sợ mình lắm nên 3 tuần nay không thấy lảng vảng quanh khu nhà mình. Mình cũng đang nhờ người quen để ý, nếu thấy nó ở đâu báo cho mình để mình đưa nó về quê, chứ nó cứ đi lừa mọi người thế này mình cũng thấy tội lỗi lắm”.

Nguồn: Theo Phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.