Hàng loạt phụ nữ sập bẫy “đại gia” siêu lừa trên Zalo

Đối tượng lừa hàng loạt phụ nữ trên Zalo để chiếm đoạt tài sản sa lưới

Cuối năm 2015, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều phụ nữ về việc bị một “đại gia” trên Zalo lừa đảo chiếm đoạt xe máy, điện thoại và nhiều tài sản khác. Thủ đoạn của đối tượng này thường đánh vào sự nhẹ dạ của phụ nữ độc thân hoặc đã có gia đình nhưng hôn nhân tan vỡ.

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, mật phục, trinh sát Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ được “siêu lừa” trên Zalo là đối tượng Lê Như Tùng (37 tuổi, quê Thanh Hóa). Kể từ đây, thủ đoạn của gã đàn ông “núp bóng” trong vỏ bọc đại gia, doanh nhân thành đạt đã bị lột trần.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, không có công việc ổn định, bản tính chỉ thích ăn chơi nên tháng 7/2015, Tùng “Nam tiến” vào Bình Dương lập kế hoạch đi lừa đảo. Thông qua hội Zalo, Tùng thường xuyên lên trang xã hội này tìm kiếm những phụ nữ độc thân, hoặc đang buồn chuyện tình cảm để dụ dỗ. Với lý lịch tự tạo ra “cực đẹp” và lối ăn nói “đường mật”, không khó để Tùng thu hút được sự chú ý của nhiều phụ nữ.

Một trong những nạn nhân đầu tiên của Tùng là chị Q. Sau thời gian nhắn tin qua lại, cuối tháng 11/2015, Tùng hẹn chị Q. đến cầu Ông Bố (thuộc địa phận phường Bình Hòa, TX.Thuận An) là để gặp mặt. Đến thời hạn, chị Q. điều khiển xe máy đi gặp Tùng, sau vài câu xã giao họ chở nhau đi dạo. Tranh thủ lúc chị Q. dừng xe để mua trái cây, Tùng đã lấy xe máy của chị tẩu thoát và đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Vài ngày sau, tiếp tục thông qua mạng Zalo,Tùng đã “lừa” được chị H. (ngụ huyện Phú Giáo). Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị H., Tùng hẹn chị đi xem ca nhạc tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Lần này Tùng chọn điểm gặp nhau là tại cầu vượt Sóng Thần. Đến nơi, chị H. đưa xe máy của mình cho Tùng cầm lái chở đến Nhà hát Hòa Bình. Tại khu giữ xe của nhà hát, lợi dụng lúc chị H. không để ý, Tùng đã nổ máy xe bỏ chạy. Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe máy trên, Tùng đã đem đi cầm cố để lấy tiền.

Từ tháng 11 đến những ngày đầu tháng 12, Tùng đã thực hiện thành công hàng loạt vụ, lúc “cao điểm”, Tùng có thể lừa được vài nạn nhân chỉ trong 2 ngày. Cụ thể, đầu tháng 12/2015, Tùng hẹn “con mồi” ra ngã tư 550 (phường Dĩ An, TX.Dĩ An) để cùng nhau về “biệt thự” của Tùng chơi. Khi đến trước cổng chợ Tân Long, Tùng lừa cô gái xuống xe mua trái cây, lấy lí do điện thoại hết pin, Tùng mượn điện thoại để gọi về nhà rồi lấy cả xe và điện thoại của nạn nhân tẩu thoát. Cũng tại khu vực ngã tư 550, “siêu lừa” này đã chiếm đoạt chiếc xe máy của chị T. (người địa phương).

Với hành vi tương tự, khoảng 14h chiều 2/12, Tùng thuê xe ôm đến phòng trọ của chị N. (ngụ tại KP.Bình Đường 1, phường An Bình, TX.Dĩ An) chơi. Đến 15h cùng ngày, tranh thủ lúc chị N. vào nhà vệ sinh, Tùng đã nhanh tay trộm 2 chiếc điện thoại và dắt luôn chiếc xe máy trong phòng tẩu thoát.

Công cụ tìm kiếm bạn trên Zalo được Lê Như Tùng sử dụng vào việc “tìm mồi”.

Tất cả tài sản Tùng chiếm đoạt được đều mang cầm cố lấy tiền ăn xài. Đêm 17/12, khi đang diễn lại “kịch bản” cũ thì Tùng bị trinh sát Công an thị xã Dĩ An ập vào bắt giữ. Hiện Lê Như Tùng đã bị Công an thị xã Dĩ An khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến thời điểm bị bắt, Tùng khai nhận đã lừa thành công gần chục vụ.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An, dù thủ đoạn của đối tượng Lê Như Tùng không mới nhưng nhiều người vẫn sập bẫy. “Chúng tôi khuyến cáo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ phải hết sức thận trọng trong việc kết bạn, tạo các mối quan hệ thông qua mạng xã hội. Cần nắm rõ lai lịch của đối phương, tránh tình trạng giao tài sản cho người lạ mặt mới gặp lần đầu. Trong vụ của Lê Như Tùng, chúng tôi kêu gọi nếu ai là nạn nhân của đối tượng này, yêu cầu đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Dĩ An để trình báo sự việc” – Một lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An thông tin.

Nguồn: Theo Dân trí

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.