Khi các cụ bà cũng thích vẽ graffiti

Hãy dạy con

Graffiti thường được coi là văn hóa của những thanh niên trẻ tuổi. Nhưng tại Lisbon, Bồ Đào Nha, có một nhóm nghệ thuật đô thị rất kỳ lạ. Nhóm có khoảng 100 thành viên, tất cả đều là những bà cụ già sống trong thành phố. Tât cả các cụ đều có chung một sở thích: vẽ Graffiti. Các cụ được dạy vẽ để trở thành những nghệ sĩ đường phố, sơn đen sơn đỏ khắp thị trấn. Đó là nhóm Lata 65.

Các cụ bà cũng tham gia vẽ Graffiti trên đường phố Lisbon, Bồ Đào Nha.

Nhóm Lata 65 do Lara Pebble Rodrigues, vốn là một kiến trúc sư thành lập. Cô nói rằng, mục tiêu thành lập Lata 65 là muốn dạy nghệ thuật đường phố cho các cụ cao tuổi, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ. Nó cũng là một cách để chống lại những phân biệt và định kiến về tuổi tác tại Bồ Đào Nha.

Có hẳn một hội nhóm mang tên Lata 65 dạy các cụ vẽ.

Lara cũng là người đã sáng lập ra “len” – một lễ hội nghệ thuật đường phố. Trong một lần gặp một fan hâm mộ tại lễ hội, cô đã được nghe kể về một vài người cao tuổi cũng đam mê nghệ thuật đường phố. Cô nghĩ đến một nhóm chuyên nghệ thuật đường phố của người cao tuổi. Vì thế Lata 65 ra đời từ đó.

Người sáng lập Lata 65 cho rằng: Graffiti sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ.

Lara dạy vẽ graffiti cho các cụ trong ba ngày. Những buổi dạy có đầy đủ nội dung về lịch sử, lý thuyết graffiti. Sau đó, mỗi người sẽ lựa chọn một con phố và đưa ra chủ đề các họ muốn vẽ. Tiếp theo, các cụ được dạy thiết kế, được cắt giấy nến tạo hình. Và cuối cùng, các cụ sẽ được thực hành ngay ngoài phố.

Các cụ ông cũng tham gia nhiệt tình.

Nguồn: Theo Trithuctre

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.