Lạnh người với sát nhân giết 3 đứa trẻ để được cưới mẹ của các bé

Dừng xe mua mớ rau, bị mất trộm hơn 11 cây vàng

Một người đàn ông tại thành phố Bengaluru đã bị bắt giữ vì tội bắt cóc và sát hại 3 đứa trẻ lần lượt 4, 6 và 8 tuổi, để anh ta có thể kết hôn với mẹ của các bé.

Faheem Baig, một kỹ sư điện, đã bị bắt vào thứ Hai và thừa nhận đã đón 3 đứa trẻ từ trường về và thả cả 3 xuống ống cống ngập nước thải. 

Ba nạn nhân Sultan (4 tuổi), Afreen (6 tuổi), và Afnan (8 tuổi) (Ảnh: Hindustan Times)

Đại diện của cảnh sát Sateesh Kumar cho biết gia đình Baig phản đối anh ta kết hôn với người phụ nữ này vì cô đã có con riêng. Thay vì tìm hướng giải quyết khác, anh ta đã ra tay sát hại chúng.

Mẹ của các nạn nhân, Nagina Begum sống ở cùng khu với Baig. Người chồng đã bỏ cô một năm trước và chuyển tới Hyderabad. Ba đứa trẻ Sultan (4 tuổi), Afreen (6 tuổi), và Afnan (8 tuổi) mất tích vào hôm 27/8, và sau khi nhận được tin báo cảnh sát địa phương đã mở một cuộc tìm kiếm lớn truy tìm tung tích các bé. Tuy vậy, mãi tới ngày 6/9 Begum mới thông báo cho cảnh sát biết về mối quan hệ tình cảm với Baig. 

Khi được thẩm vấn, Baig thú nhận đã đón 3 đứa trẻ ở trường vào 27/8. Chúng đi theo Baig vì anh ta là khách quen trong nhà, và bị sát hại ngay đêm hôm đó.

Nguồn: Theo Vntinnhanh

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.