Người vợ dắt chồng mù suốt 30 năm gây xúc động mạnh mẽ

Dù đã tuổi cao sức yếu, một cụ bà người Quảng Tây, Trung Quốc vẫn làm “đôi mắt” cho người chồng mù của mình trong suốt 30 năm qua.

Người dân thị trấn Ải Động, Quảng Tây (Trung Quốc) từ lâu đã truyền tai nhau về chuyện tình xúc động của cặp đôi ông bà cụ Hoàng Phú Năng và Vi Quế Nghĩa.

Người vợ dắt chồng mù suốt 30 năm gây xúc động mạnh mẽ
Cụ bà Vi Quế Nghĩa dắt cụ ông Hoàng Phú Năng đi trên đường bằng gậy trúc.

Ông bà đã nên duyên vợ chồng từ cách đây 55 năm và cùng xây dựng tổ ấm trong một vùng núi nhỏ thuộc thị trấn Ải Động. Cuộc sống của hai người gắn liền với những công việc thuần nông như chăn gia cầm và trồng trọt. Vì không có con, ông bà hầu như chỉ nương tựa vào nhau để sống trong suốt nửa thế kỷ qua.

Người vợ dắt chồng mù suốt 30 năm gây xúc động mạnh mẽ
Ông bà không có con nên chỉ nương tựa vào nhau để sống trong một vùng núi nhỏ.

Năm 1985, cụ ông Phú Năng bị bệnh nặng về mắt rồi trở nên mù lòa. Kể từ đó, cụ bà Quế Nghĩa đã trở thành “đôi mắt” của chồng. Bà thường dùng một cây gậy trúc để dắt chồng bước theo mình mỗi khi có việc phải vào phố. Người dân Ải Động kể rằng, ông bà rất thích chuyện trò với nhau trong lúc đi trên đường. Bà sẽ quan sát và kể ông nghe những điều thấy được xung quanh, sau đó hai người sẽ tranh luận sôi nổi với nhau.

Người vợ dắt chồng mù suốt 30 năm gây xúc động mạnh mẽ
Ông bà thường xuyên trò chuyện sôi nổi với nhau trên đường đi.

Điều đặc biệt nhất là, cụ bà Quế Nghĩa không biết chữ và cũng không biết tính toán. Vậy nên mỗi lần cần phải mua món gì trong chợ huyện, bà sẽ đọc giá để ông tính và nói cho bà biết phải trả bao nhiêu. Cứ như vậy suốt 30 năm qua, hai người sống phụ thuộc và gắn bó với nhau như hình với bóng.

Người vợ dắt chồng mù suốt 30 năm gây xúc động mạnh mẽ
Dù bản thân cũng có bệnh tật do tuổi già nhưng bà chưa từng than thở khi phải chăm lo cho chồng.

Dù bản thân cụ bà Quế Nghĩa cũng bị gù lưng và di chuyển khó khăn vì chứng loãng xương nhưng bà chưa từng than thở về việc phải chăm lo cho chồng. Bà chia sẻ: “Ngày cưới, Phú Năng đã nói với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng có thể dựa vào ông ấy cả đời. Tôi chỉ là đôi mắt của ông ấy nhưng ông ấy là tất cả của tôi!”.  

Tuổi tác, bệnh tật và sự nghèo đói đều không thể chia cắt được tình cảm sắt son của cặp vợ chồng già. Truyền thông Trung Quốc đã gọi mối tình của ông bà là “tình yêu đích thực nhất”.