Người yêu bị mẹ tôi cho “ăn” một cái tát trời giáng trong ngày đầu về ra mắt

Người yêu về ra mắt  0

Tôi yêu em sau khi đã trải qua hai mối tình dang dở. Em xinh đẹp và là nàng thơ truyền cảm hứng cho những sáng tác của tôi. Vì làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, nên tôi quen nhiều cô gái trẻ đẹp hơn em rất nhiều, nhưng chỉ những khi ở bên em, tôi mới có cảm giác bình yên thật sự.

Sau nửa năm yêu nhau, tôi dẫn em về ra mắt bố mẹ. Gia đình tôi kinh doanh bất động sản nên rất giàu có. Cả nhà chỉ có tôi theo con đường nghệ thuật. Lúc đầu, em hồi hộp và lo lắng khi chưa biết gì về gia đình tôi. Thậm chí, tôi còn giấu nhẹm thân thế giàu có của mình để em bất ngờ.

Ngày hôm đó, tôi đã báo cho bố mẹ và em trai ở nhà để dẫn người yêu về giới thiệu. Tôi muốn có một bữa tiệc ấm cúng và giúp người yêu tạo ấn tượng tốt với gia đình ngay từ ngày đầu ra mắt. Tôi dự định nếu bố mẹ chấp thuận thì sẽ sớm cầu hôn em để tổ chức đám cưới ngay trong năm nay. Khi đứng trước căn biệt thự của nhà tôi, em đã rất bất ngờ. Thậm chí còn giận dỗi vì tôi đã không kể với em về gia đình sớm hơn.

Người yêu về ra mắt  0

Tôi đau đớn khi phát hiện người yêu mình đã từng là nhân tình của bố (Ảnh minh họa)

Lúc người yêu bước vào nhà thì nụ cười trên môi mẹ tôi tắt lịm, bố tôi thì sa sầm mặt mày. Khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì mẹ tôi đã lao vào tát cho em một cái trời giáng. Tôi lao vào ôm mẹ để người yêu mình không bị tổn thương hơn nữa. Mẹ tôi mắng chửi em: “Tôi không ngờ, cô lại dám vác mặt đến đây. Cô không biết xấu hổ à. Cướp chồng tôi không được giờ lại bỏ bùa mê thuốc lú với thằng con tôi nữa hả?”. Hóa ra, trước đây em đã từng cặp kè với người đàn ông lớn tuổi, giàu có là cha tôi. Khi biết chuyện, mẹ tôi đã đi đánh ghen. Khi gặp lại em trong hoàn cảnh này khiến bà không kìm được tức giận nên mới có thái độ như vậy.

Sau khi sự thật được phơi bày, tôi không biết phải xử trí thế nào. Người yêu thì vừa khóc vừa chạy khỏi nhà tôi. Mẹ nói nếu tôi đuổi theo cô gái đó thì sẽ không còn coi tôi là con trai nữa. Mấy ngày qua, tôi nằm lỳ ở nhà không buồn đi đâu. Không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhất là giờ đây, mẹ tôi lại có cớ để khơi lại chuyện cũ. Tôi vẫn còn yêu em nhưng không dám liên lạc. Ngồi trong phòng nhìn ra khung cảnh ngoài trời, tôi tự hỏi đến bao giờ mình mới quên được tình cảm đã dành cho cho người con gái ấy?

Nguồn: Theo ngoisao

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.