Những hình ảnh hiếm về cuộc sống thực sự của gái làng chơi Trung Quốc

Bắt 2 nghi phạm móc túi tại phiên xử thảm sát ở Bình Phước

Gái làng chơi Trung Quốc phải hành nghề chui, đau đớn, tủi nhục, và luôn bị rất nhiều hiểm họa rình rập. Cô gái trong ảnh trên tên là Tiểu Mẫn, người Phúc Kiến, giờ đã không còn theo nghề này nữa. Tiểu Mẫn đã kết hôn năm 2013 vừa qua, hiện tại đang sinh sống và mở tiệm vải ở Hàng Châu. (Ảnh: Fanjian)

Theo một điều tra xã hội của Trung Quốc, chính cái nghèo và sinh kế trong môi trường đắt đỏ ở thành phố đã đẩy các cô gái đến con đường tội lỗi này. Những bức ảnh này giúp chúng ta hình dung phần nào hoàn cảnh sống và làm việc của những cô gái đã “sẩy chân lỡ bước”. (Ảnh: Fanjian)

Cô gái trong ảnh là người Tứ Xuyên, có một con trai và một cô con gái. Vì không chịu đựng được người chồng bạo ngược, cô đành bỏ nhà lên thành phố. Hiện cô vẫn chưa tìm được công việc ổn định. (Ảnh: Fanjian)

Cô gái này vào nghề khi chỉ mới 18 tuổi, tới từ Phúc Kiến, hiện cùng em gái làm ăn buôn bán nhỏ. Ước mơ của cô là trở thành một diễn viên điện ảnh, cô cũng từng đến Thượng Hải tham gia đóng một vai quần chúng. Cuộc sống hiện tại của cô cũng chưa biết sẽ về đâu. (Ảnh: Fanjian)

Cô gái này tới từ tỉnh Phúc Kiến, số điện thoại của cô đưa cho phóng viên hiện đã không còn liên lạc được nữa. (Ảnh: Fanjian)

Tiểu Vinh, hiện đang làm thêm tại một nhà máy ở Nam Kinh, ngoài chuyện hành nghề gái “ăn sương”. (Ảnh: Fanjian)

Chú chó nhỏ trên chiếc giường của một cô gái sảy chân nhỡ bước. (Ảnh: Fanjian)

Nguồn: Theo Vntinnhanh

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.