Xót xa người phụ nữ nghèo bị phồng rộp toàn thân vì bọ cạp cắn

Xót xa người phụ nữ nghèo bị phồng rộp toàn thân vì bọ cạp cắn

Theo bà Nguyễn Thị Dương (52 tuổi, mẹ chị Bích) kể lại, sáng ngày 8/7 vừa qua, chị Bích đang lột vỏ cây thuê thì vô tình chạm tay vào con bọ cạp đang nấp phía dưới, chị bị bọ cạp cắn vào tay. Lúc này, chị Bích nghĩ chỉ bị đau bình thường như những lần khác, nhưng sau đó chị bị sốt cao và tự ra tiệm thuốc mua uống. 

Chỉ vài tiếng sau khi uống thuốc, chị Bích thấy trên người nổi nhiều mụn nước và bị sốc, chóng mặt nhưng vì không có tiền nên chị vẫn cố chịu đựng. Tối cùng ngày các vết bọng nước lan rộng khắp nơi trên cơ thể, anh Trần Văn Khá (34 tuổi, chồng chị Bích) đã giục vợ đi Sài Gòn khám. Vừa đến Bệnh viện Da liễu (Q.3, TPHCM) các bác sĩ đã yêu cầu chị nhập viện vì có dấu hiệu trúng độc nặng và bị sốc thuốc phản vệ.

Chị Bích và chồng quê ở Kiên Giang, nhưng vì quá nghèo nên cả hai dẫn con đến Đồng Nai làm thuê làm mướn rồi được một chủ xưởng gỗ nhận cả hai vợ chồng vào làm. Anh Khá (chồng chị Bích) làm khâu ép cây, còn chị Bích thì lột vỏ cây khô, thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng từ 140.000 đồng đến 170.000 đồng/ ngày. Thế nên khi lột xong vỏ cây chị Bích xin chủ xưởng ra ngoài, ai thuê gì làm nấy để tăng thu nhập. Lúc chị Bích đến bệnh viện, trong túi chỉ vỏn vẹn có 400.000 đồng. 

“Hai đứa nó nghèo nhưng siêng làm lắm, ai kêu gì cũng làm, nhưng Bích mới sinh con được 11 tháng nên hạn chế làm ngoài, nó vừa đi lột vỏ cây vừa trông con. Con nó ngoan lắm, mẹ đi làm, thằng nhỏ cũng đi theo rồi ngồi kế bên chơi, may mà hôm đó con nó không bị bọ cạp cắn, chứ nếu không thì tội lắm”, bà Dương cho biết.

Xót xa người phụ nữ nghèo bị phồng rộp toàn thân vì bọ cạp cắn

Vì tự uống thuốc và không đến bệnh viện kịp thời, chị Bích đã bị nhiễm độc bọ cạp kèm theo sốc phản vệ. Toàn thân chị Bích đều bị phồng rộp và mảng da bong tróc như bỏng nước sôi – (Ảnh: Phúng Nguyễn).

Vào nuôi người bệnh mà không có đồng nào trong tay, bà Dương giật thót người khi nghe bệnh viện gọi tên mình, nhiều lúc sợ quá bà bật khóc, xin bác sĩ đưa con gái về. Thế nhưng được sự động viên và hỗ trợ của các bác sĩ nơi đây, chị Bích đã được đều trị đến thời điểm hiện tại. Mấy hôm nay bà rất vui vì bác sĩ đã tìm ra được chất độc của bọ cạp, phản ứng thuốc để đưa ra phác đồ điều trị, các bác sĩ cho biết tuy chị Bích bệnh nặng nhưng hiện tại đã khống chế được chất độc, nếu chị Bích về lúc này sẽ bị nhiễm trùng máu, dẫn đến tử vong. Đưa về thì không nỡ, để lại thì nhà không có tiền, bác sĩ nào biết cũng đã ủng hộ hết rồi, bà Dương không dám làm phiền họ nữa.

Xót xa người phụ nữ nghèo bị phồng rộp toàn thân vì bọ cạp cắn

Mẹ chị Bích cũng không giàu có gì, cả ngày bà ra đồng nhổ cỏ ruộng thuê cho người ta, ngày nào sức khỏe nhiều, ráng làm đến tối cũng chỉ được 100.000 đồng. Nghe tin con bị nạn, bà đi vay mượn, xin thêm cậu con trai được khoảng 500.000 đồng nhưng tiền xe lên Sài Gòn đã hết hơn 300.000 đồng. 

Bà chua xót: “Tôi sợ nhất là lúc tắm cho con, những lúc như thế máu ra thành dòng, da tuột ra từng mảng, nó khuyên tôi cho nó về để nhà đỡ tốn tiền, nhìn nó mà xót lắm. Chồng Bích hiện giờ ở quê lo cho hai đứa nhỏ cũng không đi làm được gì, gọi điện thoại tôi cũng kêu nó tiết kiệm vì giờ Bích rất cần tiền, hai đứa con còn quá nhỏ, đứa lớn chỉ 8 tuổi, đứa 11 tháng tuổi thì cứ khóc đòi mẹ. Nếu đưa nó về lúc này, chẳng khác nào bảo hai đứa con nó mồ côi mẹ, còn ở thì…”.

Những ngày qua, để tiết kiệm tiền, bà Dương xin cơm từ thiện, ngày nào có cơm bà cũng đều nhường chị Bích ăn trước, chị Bích ăn không hết bà sẽ ăn phần còn lại. Thế nhưng chi phí điều trị cho chị Bích quá cao, cả gia đình bà không gượng nổi, chỉ một miếng gạc đắp lên vết thương đã 70.000 đồng, một ngày chị Bích phải đắp từ 8 đến 11 miếng, bà phải xin người ta, chỗ này không xin được thì đi chỗ khác. Có người thương tình giúp chút ít, bà rất biết ơn. 

Nhìn dòng sữa chảy trên người chị Bích, ai cũng xót xa, mẹ thì dư sữa mà con ở quê khóc thét vì đói, nhiều lần chị Bích lén mẹ khóc một mình trong phòng cách ly. Hiện chị Bích đang trong quá trình hồi phục nhưng rất cần tấm lòng tương thân tương ái của mọi người trong lúc này, mong rằng những nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để chị Bích vượt qua giai đoạn khó khăn, để hai đứa con nhỏ được sống trong vòng tay chăm sóc của người mẹ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ phòng Chăm sóc đặc biệt, Khu C, Bệnh viện Da liễu (Q.3, TPHCM) hoặc qua SĐT 01218 087864 (gặp bà Dương)

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.