Bắt kẻ bất lương mua dâm bằng đô-la âm phủ

Bắt kẻ bất lương mua dâm bằng đô-la âm phủ

Tối 6-8-2015, chị Nguyễn Thị T. (SN 1985) đến CAP. Bến Thành trình báo bị hiếp dâm tại phòng 401, khách sạn A25 trên đường Lê Lai, quận 1. Chiều hôm trước, chị nhận được tin nhắn qua Viber từ số điện thoại lạ với nội dung: “Chị ơi em “bay” quá, đến đón em về…” kèm hình ảnh em gái của T. Thông tin trên được báo Báo CA TP.HCM cho hay.

Bắt kẻ bất lương mua dâm bằng đô-la âm phủ
Các tờ USD giả Lượng mang trong người khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tưởng em gái đang gặp chuyện chẳng lành, T. nhắn tin hỏi địa chỉ và đón taxi đến khách sạn A25. Khi chị vừa đẩy cửa bước vào thì thấy phòng tối om, nhạc mở lớn, bất ngờ từ trong bóng tối một thanh niên trần như nhộng cầm dao lao đến kề vào cổ đe dọa, buộc T. đưa điện thoại.

Do quá hoảng sợ trước tình huống bất ngờ, T. không còn cách nào khác đành phải trao “dế yêu” cho hắn. Thấy điện thoại chị T. cài mật khẩu, hắn buộc chị đọc mật khẩu và ép quan hệ. Tiếp đó, đối tượng sử dụng ma túy “đá” và buộc chị T. cùng sử dụng. Hai giờ sau, khi chị T. mệt mỏi xin buông tha thì bị hắn buộc phải phục vụ trò chơi độc. Không những thế, hắn còn lấy điện thoại iPhone 6 của chị quay phim, chụp hình. Sau đó, hắn mặc quần áo rồi bỏ đi.

Kiểm tra tài sản, chị T. phát hiện mất 2 triệu đồng. Biết đã bị hắn quay cảnh nhạy cảm, chị T. tìm điện thoại để xóa thì màn hình không sử dụng được. T. đem điện thoại đi kiểm tra mới hay đã bị gã thanh niên họ sở khóa tài khoản iCloud và chỉ có hắn mới mở được.

Sáng 6-8, chị T. tháo sim gắn vào điện thoại khác để sử dụng thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại 01228606677 với nội dung: Nếu muốn chuộc lại tài khoản iCloud thì phải trả 3 triệu đồng và hẹn đến trước số 265 Phạm Ngũ Lão, quận 1 để giao địch. Lo sợ bị hắn tung clip sex lên mạng, chị T. đã làm đơn trình báo công an. Kiểm tra phòng 401, công an thu giữ một bộ quần áo nam và một con dao giấu ở đầu giường.

Truy xét nhanh đến 23 giờ cùng ngày, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 kết hợp với CAP. Bến Thành đã bắt giữ nghi can Phan Hoàng Hưng (SN 1987, quận 1) trước số 161 Cô Giang, quận 1.

Tại cơ quan CSĐT, Hưng khai: Ngày 2-8 sau khi sử dụng ma túy “đá”, hắn nảy sinh ý định mua dâm nên đã điện thoại cho một “mối” quen. Nhưng cô này cho biết đang bận đi khách và cho số điện thoại của bạn mình tên T. Hưng điện thoại thỏa thuận, hẹn T. đến khách sạn ở khu Trung Sơn (P.Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để bán dâm. Sau khi vui vẻ, lợi dụng lúc ánh đèn nhập nhoạng, Hưng “hậu tạ” cho T. 300 USD tiền âm phủ.

Chiều 5-8, Hưng sử dụng sim rác, giả giọng người khác điện thoại cho T. hẹn đến phòng 401 khách sạn A25 để bán dâm. Với mục đích bất chính, khi đến khách sạn thuê phòng, Hưng sử dụng CMND giả mang tên Phan Duy Bình phòng khi biến cố xảy ra, công an sẽ không lần ra manh mối. Lúc chạm mặt nhau trong khách sạn, thấy Hưng quen nên T. thắc mắc thì hắn bảo ở ngoài Bắc mới vào Sài Gòn.

Lý giải về hành vi khóa tài khoản iCioud của T., Hưng bảo mục đích nếu cô nhận ra mình là kẻ mua dâm trả bằng tiền âm phủ thì sẽ không thể gọi người thân đến xử lý. Còn việc nhắn tin đòi tiền chuộc tài khoản, y bao biện: chỉ nhắn thăm dò xem T. có báo công an chưa, chứ không có ý định cưỡng đoạt tài sản. Trả lời về con dao, Hưng khai mang theo để phòng thân, sợ T. phát hiện kêu người đến đánh.

Cho đối chất và nhận dạng, chị T. không thừa nhận đã bán dâm cho Hưng. Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố Phan Hoàng Hưng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về hành vi hiếp dâm, tống tiền chị T., cơ quan CSĐT CAQ1 sẽ tiếp tục củng cố lời khai, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, đây không phải là vụ đầu tiên dùng ngoại tệ giả mua “tình yêu”. Hồi tháng 5 vừa qua, công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố, bắt giam Lê Văn Lượng (40 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
 
Đầu tháng 5, Lượng đến thuê nhà trọ tại thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) ở và khoe với mọi người xấp USD dày cộp. Sau đó, Lượng “cưa cẩm”, rủ một phụ nữ chưa chồng vào nhà nghỉ “vui vẻ” rồi “trả công” bằng tờ 100 USD và nhờ chị này trả giúp tiền thuê phòng.
 
Mang tờ USD đến tiệm vàng nhờ đổi sang tiền đồng, người phụ nữ mới biết đây là tiền giả nên trình bào công an. Công an huyện Lấp Vò bắt giữ, thu trên người Lượng 46 tờ 100 USD giả, trong đó có 11 tờ tiền âm phủ.
 
Bước đầu, ông ta khai nhận hành nghề bán vé số dạo, mang theo các tờ đôla âm phủ đốt xả xui khi bán ế. Riêng 35 tờ USD dỏm có năm phát hành 2009, ông ta mua ở huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Nguồn: Theo Motthegioi

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.