Thiếu nữ lột đồ ở trạm xe bus để chứng minh tình yêu

Mới đây, lại có thêm một cô gái tự nguyện lột bỏ quần áo tại trạm xe bus để níu kéo người tình. Sự việc đã nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn và mạng xã hội, khiến cộng động mạng xôn xao bàn tán.

Theo thông tin từ một số hội nhóm trên Facebook, vụ việc diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 5, tại Hải Phòng.

Người đăng tải bức ảnh có nickname Trần Q. Khánh, tự xưng là đã chứng kiến sự việc và kể lại: “Hôm đó, mình đi học về hơi muộn và ra bến xe bus để bắt xe về nhà. Gần đến trạm thì thấy hai người một nam một nữ đang tranh cãi gì đó ngay bến xe bus. Minh và ba người khác cũng ngại nên không tiến lại gần, chỉ đứng cách một đoạn để chờ xe.

Đột nhiên chàng trai nọ to tiếng với cô gái này, khiến cô khóc nức lên. Sau đó cô gái hét lên: ‘Nếu anh không tin thì em sẽ cởi hết quần áo tại đây và đi về’. Mình ngạc nhiên quay sang thì lờ mờ thấy cô gái đang đưa tay tự lột quần xuống. Tuy nhiên, chàng trai nọ đã bỏ mặc cô gái và bỏ đi.

Cô gái nọ sau một hồi níu kéo không thành thì đứng đó bưng mặt khóc. Đột nhiên xe bus đến, đèn xe rọi vào làm cô gái giật mình và đưa tay che vùng kín. Ngay sau đó cô ta bỏ chạy đi chỗ khác chỉnh trang lại quần áo. Mình vội lên xe nên cũng không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo”.

Bức ảnh do thành viên Trần Q. Khánh chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Tuy thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng hiện tại hình ảnh phản cảm này đã trở thành đề tài gây tranh cãi của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chàng trai nọ thật quá đỗi vô tình. Có người trách Trần Q. Khánh vì cố tình chụp ảnh và đăng lên mạng để câu like. Tuy nhiên, không ai lên tiếng bênh vực hay xót thương cô gái trong ảnh. Thậm chí một vài dân mạng còn mỉa mai rằng, có lẽ cô ta cũng “không phải dạng vừa” nên mới dám hành động như vậy ở nơi công cộng.

Từ đầu năm 2015, hàng loạt vụ việc các cô gái lột quần áo giữa nơi công cộng đã khiến nhiều người bàng hoàng trước lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Việc các thiếu nữ vô tư lột đồ, khỏa thân nơi cộng cộng cho thấy sự xuống cấp về nhân phẩm, cũng như sự thiếu hụt trong việc giáo dục đạo đức cho các bạn trẻ ở gia đình và nhà trường. Khi các cô gái lấy thân xác như một vũ khí để giữ tình yêu, có thể thấy họ đã không còn quan tâm đến giá trị bản thân và sẵn sàng hạ thấp danh dự, nhân phẩm của mình. 

Đây là một hiện tượng rất đáng lo ngại, có thể tạo ra những hậu quả xã hội khủng khiếp. Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, đẩy mạnh giáo dục đạo đức trong nhà trường. Để giới trẻ, đặc biệt là các thiếu nữ biết tôn trọng nhân phẩm và danh dự của mình.

Nguồn: Theo Tintuc

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.