Xin 200.000 đồng không được, cầm dao đuổi chém bố mẹ

Vụ việc xảy ra vào 12h ngày 17/8 tại đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình (TP HCM). Thời điểm trên, Nguyễn Hoàng (35 tuổi) được cho là lên cơn nghiện ma túy đá. Xin bố mẹ 200.000 đồng không được, Hoàng cầm dao rượt chém khiến cả nhà bỏ chạy tán loạn.

[related_posts_by_tax posts_per_page="3" taxonomies="category" order="RAND" public_only="true" title=""]

Lực lượng công an khống chế Hoàng đưa về trụ sở
Lực lượng công an khống chế Hoàng đưa về trụ sở. Ảnh: Đăng Minh

Sau đó, anh này cầm theo hung khí xông vào UBND phường 8 (cách nhà 100 m) để chửi bới, la hét. Sau khoảng 10 phút, Hoàng quay về đe dọa hàng xóm rồi vào phòng cố thủ.

Sợ con làm liều, cha Hoàng đã báo cho lực lượng chức năng địa phương. Khoảng 10 cán bộ công an phường 8 có mặt khuyên can, nhưng thanh niên không buông hung khí. 

Đến 17h cùng ngày, công an phường dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ, xông tới tước dao, khống chế Hoàng đưa về trụ sở.

Theo người thân, Hoàng có vợ và con trai đã 10 tuổi. Do nghiện ma túy, bị vợ bỏ nên anh này về nhà sống chung với bố mẹ.

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.

Bài trướcCông thức tẩy da chết giúp nhũ hoa luôn hồng hào
Bài tiếp theo7 món ăn sáng cực tốt cho người sợ béo